Thật tệ hại, nếu ai đó một sớm mai thức dậy, lấy điện thoại lướt facebook và thấy cộng đồng mạng kháo nhau rằng mình đã chết? Trò đùa bất nhân và vi phạm pháp luật này dù không phải mới nhưng lại đang được nhiều người dùng tiêu khiển với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
Mới đây nhất, vào ngày 1-4 (được nhiều người gọi là ngày Cá tháng tư - ngày nói dối), mạng xã hội xôn xao tin đồn diễn viên Việt Trinh qua đời. Nhiều dòng trạng thái còn giải thích cụ thể “Diễn viên Việt Trinh - Người đẹp Tây Đô”. Ngày cá tháng tư là để đùa cho vui chứ còn đùa kiểu này thì không vui chút nào. Trên trang facebook cá nhân, diễn viên Việt Trinh bức xúc: “Đùa cá tháng 4 vượt ranh giới để câu view bất chấp là một tội ác”. Để trấn an người hâm mộ, nữ diễn viên còn thông báo phát trực tuyến trên facebook để mọi người thấy chị còn khỏe mạnh, bình an.
Trước đó, vào cuối tháng 3-2022, sau khi nghệ sĩ Trấn Thành đăng tin anh mắc COVID-19 nhưng sức khỏe vẫn ổn, thì vài ngày sau, một tài khoản facebook tên M.C đăng trên một fanpage có rất nhiều lượt theo dõi, nội dung rằng: “Tin sốc chiều 22-3: Hồng Vân, Việt Hương xót xa thông báo về việc Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì COVID-19 khiến cả showbiz và CĐM (cộng đồng mạng - PV) bàng hoàng. Vĩnh biệt và mong anh siêu thoát”. Người trong cuộc và dư luận phản ứng gay gắt trước tin đồn thất thiệt này. Dĩ nhiên, người “ở không làm chuyện tào lao” này đã bị cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tìm ra và mời làm việc.
Nói về chuyện nghệ sĩ bị đồn qua đời, danh sách có đến cả trăm người, nhưng tốp đầu có thể kể đến như Hoài Linh, Việt Hương, Thúy Nga, Chí Trung, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Quyền Linh… Những người thực hiện hành vi nhảm nhí này hoặc vì không thích nghệ sĩ đó, hoặc chỉ là để đùa cho vui nhằm tăng lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhưng chắc họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới cảm giác của người trong cuộc và hậu quả của trò đùa bất nhân đó.
Một kiểu đùa khác cũng không hay ho gì là “té nước theo mưa” những sự vụ đang được dư luận quan tâm. Ví dụ như khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng, thì hàng loạt tin giả xuất hiện. Có tin đồn rằng bà Hằng đã được ông Dũng (chồng bà) bảo lãnh và được tại ngoại, lại có tin đồn bà chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng rồi cho về… Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ truy tìm và xử lý nghiêm những người đăng các tin đồn sai sự thật này, thì những người tung tin giả mới sợ mà xóa bài đăng trên mạng xã hội. Hay hồi cuối năm rồi, khi ca sĩ Thủy Tiên dính vào vụ lùm xùm chuyện minh bạch tiền từ thiện, công an chưa xác minh, kết luận nhưng dư luận ai cũng làm quan tòa “tuyên án” cho cô. Nhiều tin đồn rằng cô đã bị bắt tạm giam…
Còn rất nhiều trò đùa tai hại trên mạng xã hội. Có thể trò đùa đó được thực hiện theo kiểu “ném đá giấu tay” nhưng người bị đồn nhảm là nhân vật có thật và có lúc chịu hậu quả rất thật. Xét về tình người, đó là những trò đùa bất nhân, đùa ác. Xét về pháp lý, những người thực hiện hành vi tung tin thất thiệt này đang vi phạm pháp luật. Thực tế, có rất nhiều trường hợp đã bị xử lý nhưng dường như vẫn chưa là bài học cho nhiều trường hợp khác.
Đùa mà không vui thì không nên đùa, và nhất là đừng bao giờ đùa với pháp luật!
ĐĂNG HUỲNH