Ngày 6-4-2010, Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Thanh Phong, ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm (Ô Môn) và Phạm Văn Tươi, ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị can Nguyễn Thanh Phong bị buộc thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đầu tháng 1-2010, bọn tội phạm lợi dụng khu vực đông người như ở các chợ, quán cà phê, kho bạc, ngân hàng... để trà trộn vào bẻ khóa lấy trộm xe gắn máy của nhiều bà con đến ăn uống, quan hệ công việc. Trước tình hình trên, ngày 23-3-2010, Đội Cảnh sát Điều tra Công an quận Ô Môn xác lập chuyên án điều tra bọn tội phạm trộm xe gắn máy tập trung ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Sau gần 1 tuần ra quân nắm tình hình, bám sát địa bàn, xác định đối tượng, đến ngày 28 và 29-3-2010, lực lượng trinh sát đã bắt giữ 3 đối tượng trộm là Nguyễn Thanh Phong (tự Trắng), sinh năm 1978, ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn -TP Cần Thơ và Phạm Văn Tươi (sinh năm 1986), Trần Thế Phong (tự Lùng), sinh năm 1980, cùng ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; thu giữ 4 được chiếc xe gắn máy, trả lại các bị hại.
 |
|
Công an quận Ô Môn đang kiểm tra tang vật phạm tội. |
Qua làm việc, bọn tội phạm khai nhận (từ ngày 18-3 đến khi bị bắt), đã lấy trộm 4 xe gắn máy của các bị hại, gồm: của bà Nguyễn Thị Anh Thư, công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng quận Ô Môn, dựng xe gắn máy trước cổng cơ quan (có khóa cổ); của ông Lê Minh Hồng, ở phường Long Hưng, dựng xe gắn máy trước cổng Kho bạc Nhà nước chờ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề xe lôi, xe ba gác máy; của chủ Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Thuận, ở khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, đậu xe trước cửa hàng và chiếc xe của ông Trần Nhựt Khánh, dựng trong nhà tại lò bánh mì ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm (Ô Môn).
Thượng úy Trịnh Phi Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ô Môn, cho biết: “Các đối tượng này đã từng có tiền án từ 2 năm tù trở lên, trong đó Trần Thế Phong (tự Lùng) đã 2 lần bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Ô Môn xét xử: Năm 1998, bị kết án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, đến năm 2003, Phong tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị kết án 7 năm tù (vừa mãn hạn tù lại tái phạm). Còn Nguyễn Thanh Phong (tự Trắng) cũng 2 lần phạm tội: Năm 2004, phạm tội lừa đảo, đến năm 2006 bị đưa vào trại cai nghiện 2 năm. Đối với Trần Thế Phong, Công an quận tạm giữ 9 ngày, sau đó cho gia đình bảo lãnh để làm rõ”.
Trong số bị hại mất xe có ông Lê Minh Hồng, ngụ khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng (Ô Môn) hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cách đây 1 năm, ông bị bệnh sỏi thận và sỏi mật (phải phẫu thuật bỏ mật), hiện không lao động nặng được. Gia đình ông với 4 người phải sống nhờ đồng lương giáo viên của vợ (đang dạy lớp 2, Trường Tiểu học Thới Long). Ông Hồng kể: “Tôi chạy xe lôi tuyến Ô Môn -Thốt Nốt từ năm 1990 đến khi Nhà nước có chủ trương cấm xe lôi lưu hành. Ngày 29-3-2010, tôi đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề xe lôi, xe ba gác máy, khoảng 10 phút trở ra thì phát hiện mất xe. Chiếc xe đó, vợ tôi vay tiền ngân hàng mua xe cũ làm chân đi dạy học, đưa các con đi học, được có mấy ngày thì mất xe, gia đình gặp nhiều khó khăn. Nay, Công an quận Ô Môn đã tìm được xe, trao lại cho gia đình, tôi rất vui mừng và hết sức cảm ơn lực lượng công an...”.
Vì muốn có tiền để tiêm chích ma túy nên bọn tội phạm đã dùng chìa khóa vạn năng bẻ khóa xe gắn máy. Loại xe mà bọn chúng dễ trộm là xe hon- đa Wave. Dù chủ nhân có khóa cổ xe, bọn chúng vẫn tìm cách bẻ khóa lấy trộm... Ông Trần Nhựt Khánh, làm lò bánh mì ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Khoảng 14 giờ 30 ngày 28-3-2010, Phong (người cùng xóm) đến nhà hỏi mua bánh mì, tôi nói chưa có nên Phong ra về. Khoảng 5 phút sau, tôi ra lấy xe gắn máy dựng trong nhà để chở bánh mì đi giao cho các đại lý thì phát hiện chiếc xe biến mất. Qua tìm hiểu, ông Khánh được người dân xung quanh cho biết, thấy một thanh niên đi bộ vào lò bánh mì, lát trở ra thì chạy xe gắn máy nên ông Khánh lập tức báo Công an phường Châu Văn Liêm. 2 ngày sau, Công an phường bắt được bọn tội phạm, kêu tôi mang giấy tờ đến nhận lại xe, tôi rất mừng”.
Là những thanh niên không có công ăn việc làm, các đối tượng: Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Tươi, Trần Thế Phong, dính vào tệ nạn nghiện ngập, dẫn đến vi phạm pháp luật, vào tù... Đây là hậu quả đích đáng dành cho những kẻ lười lao động, kiếm tiền bất chính. Những năm ngồi tù cũng là thời gian để các đối tượng có cơ hội cải sửa lại bản thân phấn đấu trở thành những người lương thiện...
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO