02/10/2012 - 16:24

Tiếng lòng của một bệnh nhân ung thư vú

Nguyễn Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội thảo. 

Dự án Tăng cường bằng chứng cho truyền thông phòng, chống ung thư, do tổ chức HealthBridge Canada tài trợ cho Việt Nam được thực hiện từ năm 2009 (kết thúc vào cuối năm 2013). Trong khuôn khổ dự án này, vào tháng 4-2009, tại Bệnh viện K Hà Nội đã ra mắt Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú. Bà Phạm Hoàng Anh (nguyên bác sĩ của Bệnh viện K Hà Nội), Giám đốc tổ chức HealthBridge Việt Nam, cho biết: Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú ra đời nhằm tập hợp những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa ung thư và tất cả những ai quan tâm đến căn bệnh này để cùng chia sẻ kiến thức phòng, trị bệnh và quan trọng nhất là sự nâng đỡ lẫn nhau về mặt tinh thần. Ví như với một bệnh nhân đang điều trị ung thư vú, nếu tham gia câu lạc bộ, họ sẽ được các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình điều trị, để họ có đủ nghị lực đối mặt với các triệu chứng: đau đớn, rụng tóc, sạm da,… do tác dụng phụ của thuốc, hóa chất điều trị ung thư. Khi căn bệnh đã thoái lui (ngăn chặn được sự phát sinh của tế bào ung thư), thì họ sẽ phải làm những gì để quay lại với đời sống bình thường? Cần tái khám như thế nào? Đặc biệt là sự nâng đỡ về mặt tinh thần của những người thân dành cho họ,...

Là thành viên của câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1971), ở Hải Phòng, bị ung thư vú từ năm 32 tuổi, được tổ chức HealthBridge Việt Nam mời tham dự Hội thảo Thực hành và giao lưu báo chí về truyền thông PCUT tổ chức tại Hà Nội (vào ngày 20 và 21-9-2012). Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đã hỏi các đại biểu là nam giới: "Có bao giờ các anh nhắc nhở mẹ, vợ hoặc chị em gái của mình đi khám phụ khoa?". Từ câu hỏi này, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến dẫn dụ những nhà báo tham dự hội thảo vào tình huống một phụ nữ còn trong độ tuổi sinh đẻ, chẳng may bị ung thư vú, nhưng kịp thời điều trị, ngăn chặn được sự phát sinh của tế bào ung thư, cuộc sống được duy trì… Tuy nhiên, sau đó họ thường rơi vào tâm trạng sầu não, mặc cảm khôn nguôi vì thân thể không còn lành lặn, bầu ngực đầy đặn ngày nào đã không còn nữa… Chị Nguyễn Thị HoàngYến bộc bạch: Hầu hết người bị bệnh ung thư sau thời gian điều trị, cuộc sống được duy trì, bản thân họ luôn có ý thức "mình sống được đã là may mắn". Tuy nhiên, đối với người còn trong độ tuổi sinh đẻ nếu bị ung thư vú, họ sẽ rơi vào tâm trạng mặc cảm trong đời sống chăn gối. Chỉ có tình thương yêu và sự tế nhị của người chồng mới giúp họ xua tan mặc cảm, duy trì sự sống. Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đã may mắn có được người chồng hiểu biết, giúp chị có lòng tự tin để duy trì hạnh phúc gia đình. Để cảm ơn chồng mình, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đã sáng tác bài thơ tựa đề Thư ngỏ tháng ba. Chị đã thường đọc bài thơ này trong các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú:

Anh biết đấy em chẳng có thời gian

Để buồn, để vui, để thấy mình sướng- khổ

Nào chồng, nào con bao việc còn dang dở

Những thứ việc không tên người ta gọi của đàn bà

Trái tim co ro lạnh, đập những nhịp đều đều

Tựa như là con lắc không biết buồn, biết vui

Giật mình ồ mùa Xuân!

Chợt thấy lòng thật ấm…

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến mong muốn các nhà báo dự hội thảo gởi đến những chị em phụ nữ bị ung thư vú trên mọi miền đất nước bài thơ này, như một thông điệp: "Đừng mặc cảm hoặc xấu hổ về bệnh tật của mình. Bằng trái tim của người phụ nữ, bạn hãy làm cho người đàn ông đã yêu thương mình biết giá trị của sự sống, họ sẽ duy trì tình yêu thương dành cho mình đến cuối cuộc đời". Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết: "Các chị em bị ung thư vú, đều có thể tham gia Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú của Bệnh viện K Hà Nội. Đăng ký qua địa chỉ email clbungthuvu@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể. Riêng chị sẵn sàng chia sẻ với mọi người qua số điện thoại cá nhân 0984301111".

M.NGUYỆT (lược ghi)

Chia sẻ bài viết