02/02/2008 - 21:57

Thưa mẹ, con viết về Trường Sa

TRẦN VẠN GIÃ

Thời tổ tiên mở đất
Vạch biên cương từ núi cao đến đồng bằng, biển cả
(Vượt ra biển Đông
Tìm đất đảo Trường Sa)
Nhiều thế hệ trải qua trận mạc
Bởi yêu quê hương
Nên giữ từng tấc đất

Đêm nay con hát tình ca Trường Sơn
Nhớ lời xưa truyền lại:
“Thuận vợ, thuận chồng tát cạn biển Đông”
Thưa mẹ
Có con cùng với triệu tấm lòng
Tạ ơn tổ tiên gây dựng Trường Sa và cả giang sơn
Để lại muôn đời sau cháu con giữ lấy
Dù bão tố phong ba hay mưa thuận gió hòa
Hai tiếng: Trường Sa
Vẫn đời đời lớn dậy
Với Trường Sơn, Đất Mũi, Mường Tè...
Dù đất liền - đảo xa nơi đâu cũng là Tổ quốc
Mẹ ơi những người lính giữ đảo Trường Sa
Sống lời cha anh từng sống:
“Một tấc không đi
Một ly không rời”
Ví dụ súng đạn không còn
Thì còn bút làm thơ đánh giặc
Còn lớp lớp người đi suốt cuộc trường chinh

Sống đừng tự dối mình
Hãy viết những gì chân thật
Chân thật này, con thưa với mẹ:
- Là Trường Sa cho con hiểu được
Nơi thiêng liêng trong máu thịt đời mình.

Chia sẻ bài viết