14/10/2010 - 07:37

Thế giới dõi theo cuộc giải cứu thợ mỏ Chile

Cả thế giới đã và đang hồi hộp dõi theo chiến dịch giải cứu các thợ mỏ Chile để rồi vỡ òa trong niềm vui khi từng người bước ra từ khoang cứu hộ. Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich cho biết cuộc giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt suốt 69 ngày qua trong lòng đất do vụ sập mỏ khai thác vàng và đồng ở ngoại ô thành phố Copiapo, miền Bắc Chile, đã diễn ra tốt hơn mong đợi.

Tính đến 10 giờ tối qua (theo giờ Việt Nam), tức chỉ trong vòng 11 tiếng đồng hồ, 14 trong số 33 thợ mỏ đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và đất nước Chile. Đích thân Tổng thống Chile Sebastian Pinera có mặt tại hiện trường để chào đón những người thợ mỏ anh hùng trở về từ lòng đất. Tiếng reo hò, những vòng tay ôm hôn trong nước mắt của những người thân khi từng thợ mỏ được đưa lên.

 Tổng thống Chile Pinera ôm chầm lấy Florencio Avalos, người thợ mỏ đầu tiên được giải cứu. Bên cạnh ông Pinera là vợ và con trai của Avalos cũng vỡ òa niềm vui cùng với hàng triệu người dân trên khắp đất nước Chile.
Ảnh: Reuters

Người thợ mỏ đầu tiên thoát khỏi bóng đêm hãi hùng ấy là Florencio Avalos, 31 tuổi. Những hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ hiện trường cho thấy Avalos hoạt động bình thường, không tỏ vẻ gì mỏi mệt dù di chuyển từ độ sâu gần 700m dưới lòng đất lên trong khoảng 16 phút, nhanh hơn thời gian dự kiến 4 phút.

Theo kế hoạch giải cứu, những người nhanh nhẹn sẽ được đưa lên đầu tiên, tiếp theo là những người yếu nhất và cuối cùng là những người còn sung sức nhất. Trong số các thợ mỏ đã được đưa lên khỏi lòng đất, người cao tuổi nhất là Mario Gomez, 63 tuổi, và người trẻ tuổi nhất là Jimmy Sanchez, 19 tuổi. Người thợ mỏ nước ngoài duy nhất mang quốc tịch Bolivia là Carlos Mamani cũng đã được kéo lên khỏi lòng đất. Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich khẳng định những thợ mỏ được giải cứu đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Mỗi hành trình đi lên của khoang cứu hộ mất từ 16 đến 20 phút, cộng thêm thời gian tạm nghỉ để bảo dưỡng khoang cứu hộ, người ta dự tính phải mất 36-48 tiếng mới hoàn tất chiến dịch cứu hộ. Tuy nhiên, ông Manalich cho biết tốc độ giải cứu các thợ mỏ ngày càng được rút ngắn, có lúc khoảng cách giữa hai người được kéo lên chỉ mất 40 phút.

Cuộc giải cứu được truyền hình trực tiếp ở nhiều nước trên thế giới. Hơn 1.000 nhà báo đã có mặt tại hiện trường để đưa tin. Từ Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI nói ngài cầu nguyện cho toàn bộ 33 thợ mỏ được giải cứu thành công. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13-10 cũng đã lên tiếng ca ngợi sự chuyên nghiệp của đội cứu hộ, trong đó có một nhóm đến từ bang Pennsylvania của Mỹ.

H.V (Theo AP, CNN và BBC)

Chia sẻ bài viết