Những lo lắng, dự báo về các vấn đề trong lối chơi của đội U-23 Việt Nam đã bộc lộ rõ trong trận đấu gặp U-23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A vào tối qua 10-12.
 |
|
Văn Thắng (17) không vượt qua được hậu vệ Singapore, hình ảnh bế tắc của U-23 Việt Nam. Ảnh: TTVH |
Có lẽ sẽ chẳng có sự bào chữa nào cho lối chơi nghèo nàn của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc. Cũng với đội hình gần như không có sự thay đổi nào so với trận thắng tưng bừng U-23 Brunei ngày ra quân, nhưng U-23 Việt Nam không phô diễn được bài tấn công hiệu quả nào trong trận này. Đúng như đánh giá của giới chuyên môn, đội U-23 không có sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Hàng tiền vệ với Văn Quyết, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn, Thanh Hiền
vẫn cầm được bóng nhiều hơn, nhưng bế tắc trước hàng thủ được tổ chức khá kín kẽ của U-23 Singapore.
Chủ động phòng ngự, U-23 Singapore để các cầu thủ U-23 Việt Nam thoải mái phối hợp ở khu vực trung tuyến nhưng bắt người rất chặt với số đông ở khu vực ngoài vòng 16,50m. Cầm bóng nhiều hơn và tạo được thế trận lấn lướt nhưng trong hiệp 1, U-23 Việt Nam chỉ có 1 tình huống đáng kể duy nhất là pha bay người đánh đầu của Hà Minh Tuấn từ đường chuyền của Vũ Minh Tuấn ở phút thứ 6, tiếc là bóng đi không chính xác. Phối hợp rối rắm ở trung tuyến, các hậu vệ cũng không dám dâng cao tấn công biên sở trường, U-23 Việt Nam trở nên bế tắc. Niềm hy vọng Văn Quyết lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất với những pha xử lý rườm rà làm chậm nhịp tấn công của đồng đội. Mãi đến phút 60 của trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc mới có sự thay đổi người khi Phi Sơn vào thay Văn Thắng, rồi Hồng Quân thay Văn Quyết và Danh Ngọc thay Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, những thay đổi này không đồng nghĩa với sự thay đổi chiến thuật vì lối chơi của U-23 vẫn không khởi sắc hơn. Phi Sơn thậm chí còn vẽ vời hơn cả Văn Quyết, còn Hồng Quân chẳng để lại dấu ấn nào trên hàng công.
Tấn công bế tắc, hàng thủ lại mắc sai sót nghiêm trọng vào phút bù giờ ở hiệp 1. Từ quả đá phạt góc của cầu thủ U-23 Singapore, trong tư thế trống trải nhưng hậu vệ Sầm Ngọc Đức đánh đầu phá bóng vào chân tiền đạo Sahil Suhaimi để cầu thủ này tung cú sút khẽ chạm vào chân Mạnh Hùng, hạ gục thủ môn Bửu Ngọc. Trung thành với lối chơi đơn giản chuyền dài bóng bổng, U-23 Singapore đã thành công từ một tình huống cố định.
Thất bại 0-1, U-23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm vé vào bán kết SEA Games 27.
Nguyễn Minh