29/03/2008 - 22:10

Thơ

Thanh minh

LƯƠNG SƠN

Chiếc màn mưa xuân giăng ẩm ướt
ai đem giặt giũ tự bao giờ
gió cuốn làn mây về góc biển
chợt nhớ quê nhà đến ngẩn ngơ.

Cây gạo trên cành vừa nhóm lửa
luyến tiếc mùa xuân muộn cháy bừng
cỏ non như sữa trong sương sớm
đón bước chân về lệ rưng rưng!

Thanh minh trong sáng - trời trong lắm
sắm lễ mua hoa rủ nhau về
cháu con đoàn tụ đi tảo mộ
tiếng trẻ reo hò dọc triền đê...

Còn chi vương vấn rét giêng hai
cuối xuân ngày rộng tháng năm dài
trời xanh, nắng đẹp như tranh vẽ
nhắn nhủ tôi về một sớm mai.

Chia sẻ bài viết