Ngày anh đoạt giải nhất cuộc thi nhà tạo mẫu tóc “Tài năng trẻ năm 2011” là kỷ niệm không thể nào quên. Đây cũng là mốc đánh dấu cho bước ngoặt thành công của anh sau 15 năm không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện
. Anh là Nguyễn Kinh Luân- nhà tạo mẫu tóc, chủ 2 cửa tiệm, trung tâm đào tạo cắt tóc trên địa bàn TP Cần Thơ.
Gian nan đường khởi nghiệp
 |
Nguyễn Kinh Luân (thứ 2 từ phải qua) tại cuộc thi bình chọn nhà tạo mẫu tóc “tài năng trẻ 2011”. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Sinh ra và lớn lên tại TP Cần Thơ, năm 16 tuổi, Nguyễn Kinh Luân đam mê và xin gia đình đi học nghề cắt tóc nam. Nhưng ra nghề không bao lâu, anh bắt đầu “mê” nghề cắt tóc nữ. Niềm đam mê này bị sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Vì mọi người cho rằng: Con trai mà làm nghề cắt tóc nữ, chẳng khác gì con gái. Không thể hiện bản lĩnh đàn ông (?!)... Dù bị phản đối nhưng với niềm đam mê, anh Nguyễn Kinh Luân quyết định tự mình lập nghiệp dù biết con đường phía trước rất khó khăn.
Ra sống tự lập với 2 bàn tay trắng, để tiết kiệm chi phí, anh tá túc ở nhà trọ của một người bạn. Ban ngày đi cắt tóc thuê, ban đêm đi học thêm nghề cắt tóc nữ. Nhưng chỉ 1 tháng sau, gia đình đến và động viên về phụ giúp cửa tiệm cắt tóc của người anh thứ 4... Vừa làm, vừa tích cóp được ít vốn, cộng với tiền vay mượn từ bạn bè, anh mở cửa tiệm tại nhà (xóm Chài, số Khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) do chính mình làm chủ. Nhưng lượng khách chỉ đông vào mùa Tết, sau đó thì ít đi vì vị trí cửa tiệm không thuận lợi. Trước thực tế này, nhiều đêm anh Luân cứ trằn trọc: “Nếu muốn thực hiện hoài bão của mình, chỉ có một cách tìm đến môi trường chuyên nghiệp, nơi nghề tóc có chỗ đứng nhất định mới mong thành công”. Thế là, anh quyết định đi TP Hồ Chí Minh để học nâng cao tay nghề.
Anh Luân nhớ lại: “Nhà làm ruộng, thu nhập không bao nhiêu. Vì thế, nếu lên TP Hồ Chí Minh tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Biết là sẽ khó khăn, nhưng tôi quyết tâm thực hiện hoài bão của mình. Những ngày đầu ở TP Hồ Chí Minh học nghề gặp nhiều bỡ ngỡ. Tôi cảm thấy rất cô đơn vì phải xa gia đình, bạn bè... Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, quay về Cần Thơ”... Khoảng thời gian đó, anh Luân ở nhờ cửa tiệm hớt tóc của một người quen. Sáng, anh phải thức sớm để dọn dẹp, vệ sinh cửa tiệm trước khi đi học. Tối về, anh vừa đi làm kiếm thêm thu nhập, vừa tiếp tục đi học để nâng cao tay nghề. Sau 3 tháng tập trung cho việc học, anh Luân quyết định đi làm thuê cho các tiệm hớt tóc để lấy kinh nghiệm trước khi về TP Cần Thơ lập nghiệp...
Quả ngọt!
“Nếu muốn khẳng định tên tuổi của mình trong nghề, không con đường nào thuyết phục hơn bằng cách chinh phục các cuộc thi” nghĩ vậy, anh tìm hiểu và đăng ký tham gia các cuộc thi dành cho nghề tóc. Năm 2005, lần đầu tiên tham gia cuộc thi “Cây kéo vàng toàn quốc”, Nguyễn Kinh Luân đoạt giải khuyến khích. Cũng vào năm này, anh tham gia và đoạt giải tư cuộc thi “Nhà tạo mẫu khu vực ĐBSCL”. Năm 2006, anh tham gia và đoạt giải nhì cuộc thi “Nhà tạo mẫu toàn quốc”năm 2006 do một công ty của Australia tổ chức tại TP Hồ Chí Minh...
“Với tôi, không có ngành nghề cao quý hay thấp hèn. Chỉ cần có niềm đam mê, chịu học hỏi, sáng tạo và không ngừng phát triển nghề thì nhất định sẽ thành công
”.
NGUYỄN KINH LUÂN
|
Anh quyết định tìm mặt bằng ở trung tâm TP Cần Thơ và mở tiệm cắt tóc Nguyễn Luân, đường Quang Trung, quận Ninh Kiều, để phát triển sự nghiệp ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Anh kể: “Tôi rất tự tin vào tay nghề của mình nhưng vẫn không đủ tiền để đóng tiền thuê mặt bằng nên đành phải bán chiếc xe máy đang chạy”. Tận dụng tay nghề có được, với khả năng sáng tạo của mình, lượng khách hàng đến với cửa tiệm cắt tóc của anh ngày càng tăng. Dần dần nhiều học viên tìm đến anh để “bái sư, học đạo” và ngày một đông, nên anh quyết định mở cơ sở dạy nghề với mong muốn truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm cho những người trẻ trở thành những người thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Sau 3 năm hoạt động, lượng học viên tại cơ sở đào tạo nghề Nguyễn Luân tăng lên đáng kể, từ 10 học viên/lớp tăng lên 40 học viên/lớp. Anh Huỳnh Hữu Huy, một học trò của Nguyễn Kinh Luân, nhận xét: “Trong quá trình học nghề, đôi khi thầy Luân rất khắt khe với học trò. Nhưng chính điều này giúp cho tụi em trưởng thành hơn... nhiều bạn trẻ đến với cơ sở Nguyễn Luân ngày càng đông”. Năm 2009, Trung tâm đào tạo nghề Nguyễn Luân trên đường Trần Quang Khải ra đời. Và hiện tại, anh đã là ông chủ của: Tiệm cắt tóc Hair salon Nguyễn Luân 1 (đường 30/4), Trung tâm đào tạo nghề Nguyễn Luân 2 (đường Trần Quang Khải) và chuẩn bị ra mắt Viện tóc Nguyễn Luân 3 (đường Võ Văn Tần) trên địa bàn TP Cần Thơ.
Không tự hài lòng với những kinh nghiệm về thiết kế kiểu tóc, anh Luân tham gia thêm nhiều khóa tu nghiệp ở Thái Lan, Thượng Hải, Singapore... với mong muốn mở rộng kiến thức. Chưa dừng lại ở đó, anh Luân còn là người sáng lập ra Hội ngành tóc TP Cần Thơ (Hội hiện có 10 hội viên, anh Luân được bầu làm chủ tịch Hội) với mong muốn tạo được sự đoàn kết, giao lưu học hỏi để ngành tóc ngày càng phát triển. Kế hoạch năm 2011, Nguyễn Kinh Luân tiếp tục tu nghiệp ở Thượng Hải, Pháp để nâng cao tay nghề cũng như truyền đạt những gì học được cho các bạn trẻ yêu thích nghề làm tóc.