29/09/2011 - 15:46

Đọc “Bão lạc mùa”

Thấm đẫm tình người

Tập truyện của 28 tác giả ngưng đọng lại là tình người, hạnh phúc trong sự chân thành. Sách do NXB Văn học ấn hành quý II năm 2011.

“Ba người trên sân ga” (Hữu Phương), “Đã đến lúc quay về nhà” (Mường Mán), “Lưng chừng trời” (Lê Minh Khuê) là những câu chuyện ấm áp. Cuộc sống có những hiểu lầm, sự vị kỷ xen lẫn nhưng con người cần có yêu thương và chia sẻ. Nếu như người đọc thương và cảm thông cho cảnh ngộ kiếp chồng chung của bà Cảnh, bà Tâm trong “Ba người trên sân ga”: một người thủy chung chờ chồng đi chinh chiến hơn hai mươi năm, ngày về ông mang theo đứa con gái của người vợ; một người vì tình nghĩa để chồng quay về chăm lo cho người vợ ở quê nhà, đều nén nỗi đau, dẹp đi lòng ích kỷ, hy sinh hạnh phúc cá nhân để người mà mình yêu thương vui; thì “Một trăm linh tám cây bằng lăng” (Nguyễn Thị Thu Huệ), “Hố đêm thăm thẳm” (Bích Ngân) là những câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ. Những người trẻ chạy theo đồng tiền lạc lối trên chính con đường mình chọn, ảo tưởng về tương lai để rồi họ cảm giác hụt hẫng, chơi vơi. Có người kịp nhận ra mọi điều sau những chông chênh, vấp ngã trên đường đời để làm lại từ đầu, có người trượt dài.

Độc giả không khỏi băn khoăn và xót xa trước thân phận của con người khi đọc “Bão lạc mùa” của Ngô Tự Lập. Tên trộm Ba Nghệch được cảm hóa hoàn lương, theo ghe đi biển và tìm được mái ấm ở Hòn Nhĩ. Nhưng những định kiến đã phá tan gia đình hạnh phúc của Ba Nghệch. Đó là bài học cay đắng khi lòng vị tha và bao dung không có chỗ đứng.

Dưới ngòi bút của các tác giả từng câu chuyện đều mang nét riêng từ giọng văn dí dỏm, mỉa mai của Đoàn Lê đến mộc mạc, tự nhiên của Bích Ngân; trong sáng và giản dị của Trần Thị Hồng Hạnh; trầm tư mà khắc khoải của Trầm Hương; chậm rãi và giàu cảm xúc của Hữu Phương... góp phần làm nên những cung bậc cảm xúc khác nhau để lại dư vị trong lòng độc giả.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết