14/07/2009 - 10:29

Thách thức mới đối với Pakistan

Biểu tình tại Karachi phản đối vụ sát hại 3 chính khách người Baluch.
Ảnh: AFP

Trong khi đang vất vả đối phó với Taliban ở khu vực Tây Bắc, lực lượng an ninh Pakistan lại phải đương đầu với phong trào nổi dậy ở khu vực Tây Nam, cụ thể là các phần tử ly khai ở tỉnh Baluchistan. Theo tờ New York Times ngày 12-7, từ khi 3 thủ lĩnh chính trị người Baluch bị sát hại cách đây 3 tháng, tình hình tại tỉnh chiếm 1/3 diện tích của Pakistan này trở nên hết sức bất ổn.

Hôm 3-4, Gul Muhammad, Lala Munir và Sher Muhammad, 3 chính khách nổi bật của phong trào dân tộc Baluch, bị bắt tại văn phòng của họ ở thành phố Turbat. 5 ngày sau, thi thể của họ được phát hiện với nhiều viên đạn. Các quan chức chính phủ nói rằng 3 người này tham gia các hoạt động chống phá nhà nước, nhưng phủ nhận liên quan tới cái chết của họ. Không đồng tình với cách giải thích của chính quyền, người dân địa phương nghi ngờ các cơ quan tình báo của Pakistan đã sát hại họ và vụ việc châm ngòi cho một cuộc nổi dậy khắp Baluchistan.

Tại các trường học, cờ quốc gia bị hạ xuống và cờ của người Baluch được kéo lên. Học sinh từ chối hát quốc ca, thay vào đó là các bài hát của dân tộc Baluch. Lần đầu tiên trong xã hội Baluch, phụ nữ tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, và các khẩu hiệu kêu gọi độc lập và tiến hành chiến tranh du kích tràn ngập đường phố. Tuy không có quy mô và tính chất giống như lực lượng nổi dậy Taliban ở Tây Bắc, nhưng cuộc xung đột ở Baluchistan đang mở rộng với tính chất ngày càng nguy hiểm. Trước mắt, những vấn đề ở Baluchistan đang làm phân tán nguồn lực của chính phủ Pakistan (được Mỹ chi viện) trong việc đối phó với Taliban và Al Qaeda.

Một số chính khách Pakistan cho rằng nếu chính phủ không khẩn cấp giải quyết sự bất bình của người Baluch và tăng cường an ninh ở đây, cuộc xung đột có thể dẫn tới chia tách đất nước. Hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người Baluch đã bị bắt một cách bí mật và tra tấn dưới thời cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Thay vì cung cấp viện trợ như cam kết nhằm làm dịu căng thẳng, đương kim Tổng thống Asif Ali Zardari vẫn tiếp tục các chính sách như người tiền nhiệm, tức cho phép binh sĩ và nhân viên tình báo truy tìm những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Tổng thống Zardari cũng không thực hiện đầy đủ lời hứa đem lại công bằng cho người Baluch về kinh tế và chính trị. Các chỉ số phát triển xã hội ở Baluchistan không tiến bộ trong nhiều năm qua. Hiện chỉ có 20% dân ở Baluchistan tiếp cận được nước sạch và khoảng 15% phụ nữ ở đây biết chữ.

N.MINH (Theo NYT, UPI, Reuters)

Sự tức giận của người Baluch từng chuyển thành đấu tranh vũ trang nhiều lần kể từ khi Pakistan độc lập 62 năm trước. Quân đội Pakistan đều dập tắt được các cuộc nổi dậy, nhưng hao người tốn của không ít. Cuộc nổi dậy lớn nhất của người Baluch là vào thập niên 1970, khiến chính phủ phải triển khai hơn 80.000 quân cùng với xe bọc thép và máy bay tới đây.


Chia sẻ bài viết