03/02/2024 - 08:28

Tết đoàn viên

Chị Hương và anh Thành yêu nhau từ thuở hàn vi. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị thuê nhà trọ để sinh sống. Trong những ngày khó khăn đó, anh Thành làm công nhân, còn chị ngoài giờ dạy học thì tranh thủ may quần áo kiếm thêm thu nhập. Để lo cho gia đình, anh Thành hùn hạp với bạn bè mua bán đất kiếm lời. Nhờ sự nhanh nhạy và các mối quan hệ, anh biết được nhiều nguồn thông tin về dự án nên chỉ sau mấy năm, chuyện làm ăn ngày càng thuận lợi. Anh Thành đã lập công ty riêng, mua được nhà to, xe xịn, lo cho 2 mẹ con chị cuộc sống sung túc.

Thế nhưng từ khi kinh tế gia đình phát triển, anh Thành lại dần thay đổi tâm tính, sa đà vào những trò “đỏ đen”, bỏ bê công việc. Đến lúc chị biết chuyện, số tiền chồng nợ bài bạc đã gần cả tỉ đồng. Chưa hết, do mải miết ăn chơi, không chí thú làm ăn, anh bị bạn bè lừa dốc hết tiền mua dự án “ma”, khiến công ty phải phá sản. 

Sau biến cố, vợ chồng chị Hương dắt díu con cái lên tận Tây nguyên sinh sống, lập nghiệp. Chị thuê mảnh đất để trồng cà phê, trồng rẫy. Đôi tay mềm chưa từng làm việc nặng nhọc nay phải gồng lên cày cuốc. Vừa làm rẫy, chị Hương vừa đi thu mua, bỏ mối trứng vịt cho các cửa hàng, tối thì nhận hàng may gia công, nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Cũng vì gia cảnh khốn khó mà hơn 5 năm qua, chị chưa có điều kiện về lại quê nhà. Cứ mỗi dịp Tết đến, chị Hương lại thở dài, chạnh lòng nhớ thương gia đình. Cũng may, sau biến cố, anh Thành đã biết lo tu tỉnh làm ăn, chấm dứt hẳn việc cờ bạc. Chứng kiến sự tần tảo của vợ, anh càng thêm yêu thương và tỏ lòng ăn năn, quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp. Từ sự chắt chiu, chịu thương chịu khó của cả 2 vợ chồng, mãi đến năm nay, anh chị mới thở phào nhẹ nhõm khi trang trải xong khoản nợ lớn.

Xuân này, vợ chồng anh chị vui mừng khôn xiết khi cả nhà về thăm lại quê hương. Chị Hương tỉ mỉ thu xếp hành trang, quà cáp tặng cha mẹ sau nhiều năm xa cách. Quà cho mẹ là xấp vải tơ tằm, quà cho cha là mấy gói trà thơm cùng vài thức ngon ngày Tết... “Thấy con về, cha mẹ hẳn sẽ mừng lắm!” - lòng Hương khấp khởi niềm vui khi nghĩ về mùa xuân đoàn tụ.

MÂY HỒNG

 

Chia sẻ bài viết