Nằm trong top 3 phim có tỷ suất người xem mở màn cao nhất lịch sử của kênh tvN, “Mr. Queen” đang gây chú ý. Sức hút của phim đến từ diễn xuất của Shin Hye Sun - nữ diễn viên tài năng, có thể hóa thân đa dạng các nhân vật.

Shin Hye Sun trong “Mr. Queen”.
Shin Hye Sun là cái tên vừa quen vừa lạ, bởi lẽ nữ diễn viên “chuyên trị” các vai phụ trong các tác phẩm nổi tiếng. Bước đệm từ những vai phụ này giúp cho Shin Hye Sun có khả năng nhập vai ngày càng đa dạng. Sự kiên trì và nỗ lực của Shin Hye Sun đã đưa cô trở thành gương mặt được giới biên kịch và nhà sản xuất phim săn đón, cũng như trở thành tên tuổi bảo chứng tỷ suất người xem.
Ðam mê diễn xuất từ bé, nên khi lớn lên Shin Hye Sun ghi danh học chính quy ngành Nghệ thuật điện ảnh của Ðại học Sejong. Năm 2013, Shin Hye Sun bước chân vào sự nghiệp diễn xuất qua tác phẩm “School” trong một vai phụ. Sau đó, Shin Hye Sun tiếp tục góp mặt trong “Oh My Ghost”, “She Was Pretty”, “The Legend of the Blue Sea”, “Secret Forest”… cũng chỉ với các vai phụ. Thế nhưng khả năng diễn xuất của Shin Hye Sun được ghi nhận và đánh giá cao, giúp tên tuổi của cô dần được biết đến.
Ðảm nhận những vai phụ đã trui rèn cho Shin Hye Sun khả năng diễn xuất, thể hiện được nhiều dạng nhân vật từ bi thương trong “Oh My Ghost”, đến nổi loạn, nhí nhảnh trong “She Was Pretty”, hay đầy tham vọng trong “Secret Forest”. Tất cả đã hình thành một Shin Hye Sun đầy kinh nghiệm diễn xuất, dày dặn và bản lĩnh, giúp cô có thể tỏa sáng sau này. Ðó là năm 2017, khi nhà sản xuất “My Golden Life” công bố dàn diễn viên, trong đó có Shin Hye Sun vai nữ chính. Cái tên Shin Hye Sun gây chú ý và cũng có không ít dư luận trái chiều. Tuy nhiên, bằng thực lực diễn xuất, Shin Hye Sun đã chứng minh lựa chọn của nhà sản xuất là đúng đắn khi “My Golden Life” bất ngờ có tỷ suất người xem vượt mốc 40%. “My Golden Life” cũng trở thành phim đạt thành tích cao nhất trong năm 2017.
Thành công này giúp sự nghiệp Shin Hye Sun sang trang mới và cô vẫn khiêm tốn: “Tôi nghĩ rằng mình đã may mắn. Tôi đã có cơ hội thể hiện nhiều phong cách diễn khác nhau khi được giao vai đa dạng”. Sau “My Golden Life”, diễn xuất của Shin Hye Sun càng ấn tượng với nhiều tác phẩm nổi bật: “Still 17”, “Angel’s Last Mission: Love”, “Hymn of Death”…
Diễn xuất của Shin Hye Sun trong “Still 17” được người xem công nhận tài năng, bởi sự đối lập trong tính cách của nhân vật Seo Ri bị mất gia đình và thanh xuân ở tuổi 17 do một tai nạn kinh hoàng. Seo Ri đã ngủ một giấc đến năm 30 tuổi và tỉnh dậy, đối mặt với quá khứ và thực tại. Sau đó, khán giả lại ấn tượng với nhân vật Lee Yeon Seo do Shin Hye Sun diễn trong “Angel’s Last Mission: Love” - một vũ công ba lê thiên tài, nhưng bỗng chốc mất tất cả: cha mẹ chết trong một vụ tai nạn, còn cô bị mất thị lực. Ánh mắt trống rỗng của Lee Yeon Seo gây day dứt cho đến hết phim.
Trở lại với “Mr. Queen”, Shin Hye Sun vào vai Kim Soyong - hoàng hậu Cheorin bị hoán đổi linh hồn. Vì gia tộc và hiếu thảo với cha, hoàng hậu Cheorin làm tổn thương người mình yêu. Khi linh hồn bị thay đổi, cô sống không quan tâm đến ánh mắt của người khác và tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. Ký ức của Kim Soyong cũng dần thức tỉnh và tạo ra cuộc đấu tranh tâm lý vì quyền lực và tình yêu. Vai diễn này góp phần khẳng định Shin Hye Sun là ngôi sao sáng của phim truyền hình Hàn Quốc.
BẢO LAM (Tổng hợp từ Soompi, KoreanDrama)