08/12/2013 - 08:31

Sứ mạng bất khả thi của nước Pháp

Pháp đã cho triển khai gần 1.000 binh sĩ tới Cộng hòa (CH) Trung Phi hôm 6-12 nhằm giúp ổn định lại tình hình an ninh đang sôi sục tại nước này, trong bối cảnh người dân đang tìm mọi cách lánh nạn khỏi các cuộc đụng độ sắc tộc giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo tại Thủ đô Bangui.


Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 5-12 đã "bật đèn xanh" cho phép Pháp và các nước châu Phi tiếp tục triển khai phái bộ đến CH Trung Phi. Paris đã ngay lập tức tuyên bố triển khai 1.200 binh sĩ tới CH Trung Phi. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay, Paris có hành động can thiệp quân sự vào châu Phi, sau Mali.

Tổng thống Pháp Hollande (trái) cam kết giúp duy trì hòa bình tại CH Trung Phi. Ảnh: Reuters 

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một nhân viên thuộc Chữ thập đỏ cho biết cuộc đụng độ mới nhất tại Bangui hôm 5-6 đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo này chỉ mới đưa ra con số ước lượng dựa trên các thi thể được đếm tại nhà xác và trên đường phố, trong khi nhân viên y tế vẫn chưa thể tiếp cận tất cả các khu vực ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Các nhân chứng cho biết vẫn còn nhiều thi thể chưa được thu gom.

Được biết, quốc gia từng là thuộc địa của Pháp này đã chìm trong hỗn loạn sau khi liên minh Seleka (nhóm phiến quân Hồi giáo chính của nước này) lên nắm quyền bằng đảo chính từ tháng 3 năm nay, dẫn tới làn sóng bạo lực mà sự kiện tại Bangui hôm 5-12 được đánh giá là cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong vòng 9 tháng qua.

Trong nỗ lực tìm kiếm nơi trú ẩn, hàng ngàn người dân đã tháo chạy tới khu vực lân cận sân bay Bangui - nơi lực lượng quân đội Pháp và châu Phi đang canh giữ. Lực lượng quân đội Pháp tại sân bay Bangui xác nhận có khoảng 2.000 người dân đã tới tạm trú ẩn tại đây. Dieudonne Yanfeibona, một linh mục, kể lại: "Seleka đang đốt cháy các khu phố xung quanh và có nguy cơ là chúng sẽ tiến hành một vụ thảm sát". Trả lời phỏng vấn AFP từ Bangui, Christian Mukosa - thành viên tổ chức Ân xá Quốc tế tại CH Trung Phi - cho biết thành phố thủ đô "thực sự đã ngưng hoạt động".

Pháp đã cho khuếch trương hiện diện quân đội tại cựu thuộc địa bằng cách gửi các xe bọc thép tuần tra khắp đường phố, trong khi một máy bay chiến đấu Pháp bay thị uy trên bầu trời Bangui. Mặt khác, Anh cũng đã cử một máy bay C-17 chở trang thiết bị để tiếp sức hành động can thiệp quân sự của Pháp tại CH Trung Phi. Việc xuất hiện thêm lực lượng quân đội nước ngoài cũng như các thiết bị tới Thủ đô Bangui được cho là đã tạo thêm hy vọng mới cho nhiều người dân Trung Phi.

Dẫu vậy, Pháp vẫn luôn khẳng định chỉ "miễn cưỡng" đưa quân tới CH Trung Phi, nơi mà cuộc nội chiến được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt. Cả Pháp và các nước châu Phi chỉ được phép triển khai tổng cộng 4.800 binh sĩ tới CH Trung Phi, trong khi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết sứ mạng này cần ít nhất 9.000 quân. Vả lại, vẫn còn một câu hỏi mở xung quanh việc làm thế nào phái bộ quốc tế có thể đạt mục tiêu " bình định" được CH Trung Phi chỉ trong 6 tháng. Bản thân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thừa nhận đây là "sứ mạng bất khả thi".  

Hội nghị về hòa bình và an ninh châu Phi tại Pháp

Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình và an ninh châu Phi đã khai mạc ngày 6-12 tại Thủ đô Paris dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp François Hollande. Hội nghị có sự tham gia của các nhà lãnh đạo đến từ 53 nước châu Phi, Chủ tịch Liên minh châu Phi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng Thư ký LHQ. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hollande khẳng định "lục địa đen" phải nỗ lực để có thể tự đảm bảo an ninh và làm chủ số phận của mình. Ông khẳng định đối với Pháp, vấn đề an ninh của châu Phi mang tầm quan trọng sống còn vì an ninh của châu Phi ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của châu Âu do gần gũi về địa lý và các mối đe dọa chung gồm khủng bố, cướp biển và nạn buôn lậu. Ông Hollande cam kết Pháp sẽ giúp thành lập một lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh của châu Phi cũng như huấn luyện hàng năm khoảng 20.000 binh sĩ cho châu Phi.

TTXVN

CÁT THY (Theo AP, AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết