11/10/2008 - 20:38

“Nick And Norahs Infinite Playlist” (Đêm trắng của Nick và Norah):

Sự lãng mạn đang "ăn khách"

Một cảnh trong phim “Nick And Norah’s Infinite Playlist”. Nguồn: www.images.salon.com.jpg

Một phim thể loại lãng mạn pha chút hài hước về đề tài tuổi teen khởi chiếu từ ngày 3-10 tại Mỹ đã lập tức thu về 12 triệu USD, đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp của tuần này. Điều đáng nói là kinh phí làm phim chỉ khoảng 10 triệu USD. Có thể coi đây là một thành công của đạo diễn trẻ Peter Sollett.

Gần đây Hollywood rất ưu ái dòng phim được chuyển thể từ tiểu thuyết. “Nick And Norah’s Infinite Playlist” cũng được làm từ quyển tiểu thuyết cùng tên của Rachel Cohn and David Levithan. Cốt truyện phim khá đơn giản, xoay quanh chuyện tình thông qua chiếc cầu âm nhạc của chàng Nick và nàng Norah. Nick (Michael Cera) là chàng trai yêu âm nhạc, chơi trong một ban nhạc. Nick thất tình đã được 23 ngày và 23 giờ, cho đến khi bạn bè rủ đi hát cho đỡ buồn, nhưng anh lại càng buồn vì ở nơi biểu diễn anh gặp người yêu cũ Tris tay trong tay cùng người mới.

Norah (Kat Dennings) học cùng lớp với Tris nhưng hai cô không ưa gì nhau. Cô cũng đến buổi diễn ấy và số phận đẩy Nick và Norah lại gần nhau vì cả hai cùng say mê âm nhạc và cùng có chung yêu thích băng nhạc “Where’s Fluffy?”. Cả hai đã có một đêm đáng nhớ trong đời khi thức trắng cùng nhau rong ruổi tìm đến buổi diễn bất ngờ của “Where’s Fluffy?”. Một đêm tay trong tay, có những bài hát tình yêu vang vọng dưới mưa và tình yêu đến!

Tình tiết câu chuyện đơn giản, nhưng với tay nghề của đạo diễn, diễn viên, nhà quay phim đã làm nên một bộ phim khá hay và đẹp. Phim cũng gây ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi kết thúc có hậu, nhẹ nhàng: Nick và Norah cùng hát và cười đùa bên nhau trong một phòng ghi âm.

Toàn bộ bối cảnh của phim diễn ra trong đêm, nên một đêm trắng của Nick và Norah bằng 29 đêm trắng của cả đoàn làm phim. Phim phải quay từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng và được quay vỏn vẹn trong 29 ngày, nên các diễn viên phải làm việc cật lực và cố gắng qua nhiều đêm không ngủ.

Đây cũng là một thành công có tính bước ngoặt trong sự nghiệp của cả hai diễn viên chính Cera và Dennings. Trước đây Cera chỉ được nhớ tới trong vai người bạn trai trong phim “Juno” còn Cera chỉ có một vai nhỏ với “The 40- Year-Old Virgin”. Lần đầu được đảm nhận vai chính, Cera và Deening diễn rất ăn ý với nhau một cách dễ dàng, thoải mái, góp phần tạo sự hấp dẫn cho phim.

72% các bài bình do trang web Rottentomatoes.com thu thập đều đánh giá tốt “Nick And Norah’s Infinite Playlist”. Tuy nhiên, dù nội dung phim có liên hệ mật thiết với âm nhạc nhưng phần soundtrack của phim không được đánh giá cao, tất cả các nhà phê bình đều cảm thấy tiếc cho đạo diễn Peter Sollett. Vì nếu với phần nhạc nền hoàn hảo hơn, có lẽ phim sẽ tiến xa hơn trong cuộc chinh phục các giải thưởng.

THỤY THẢO

Đứng đầu bảng xếp hạng tuần này là “Beverly Hills Chihuahua” với gần 31 triệu USD, ra mắt khán giả vào 3-10. Đây là phim thể loại gia đình có cốt truyện khá giống phim hoạt hình “Tiểu thư và kẻ lang thang” của hãng Walt Disney về chú chó giống Chihuahua bị lạc. “Nàng chó tiểu thư” sau đó tìm đường về lại với chủ của mình với sự giúp đỡ của đồng loại, đặc biệt là chú chó Papi.

Chia sẻ bài viết