20/09/2011 - 09:03

Strauss-Kahn thừa nhận “sai lầm đạo đức”

Ngày 19-9, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã lên tiếng thừa nhận vụ bê bối tình dục của ông và nữ hầu phòng của khách sạn Sofitel ở New York (Mỹ) là một “sai lầm đạo đức”, nhưng không dính líu đến bạo lực, cưỡng ép hay tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục hôm 14-5, Strauss-Kahn (ảnh) nói với kênh truyền hình TF1 của Pháp rằng chuyện xảy ra giữa ông và Nafissatou Diallo “không chỉ là mối quan hệ không thích đáng, mà hơn thế nữa, đó là một sai lầm”. “Tôi nghĩ đó là sai lầm đạo đức khiến tôi phải ân hận. Nó dày vò tôi mỗi ngày suốt 4 tháng qua”, ông cho biết. Trong suốt cuộc trao đổi kéo dài 20 phút, ông tỏ ra điềm tĩnh. Khi nói đến nữ hầu phòng người Guinea, Strauss- Kahn cho rằng hành động của bà này xuất phát từ động cơ tiền bạc. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc của nữ nhà báo Pháp Tristane Banon, người tố cáo ông đã định cưỡng hiếp cô trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2003. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, nhưng nếu các công tố viên Paris quyết định khởi tố, Strauss- Kahn có thể sẽ lại hầu tòa.

Chính trị gia 62 tuổi thuộc đảng Xã hội, người được xem như ứng viên nặng ký trong cuộc đua vào điện Élysée năm 2012 cho đến khi xảy ra vụ bê bối tình dục, nói rằng ông cảm thấy có lỗi với vợ con, bạn bè và cả công chúng Pháp, những người từng trông đợi ông sẽ làm nên một sự thay đổi. Khi được hỏi liệu có ý định trở lại con đường chính trị, cựu Tổng giám đốc IMF nói ông cần thời gian suy nghĩ và nghỉ ngơi.

THANH TRÚC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết