07/05/2016 - 16:05

Sắc màu mới của Cannes 2016

Sự xuất hiện vào phút cuối của đạo diễn Iran Asghar Farhadi trong cuộc đua tranh Cành cọ vàng và sự trở lại của đạo diễn trẻ Singapore Boo Junfeng ở hạng mục Nhãn quan độc đáo hứa hẹn mang đến cho người yêu điện ảnh sức sống mới tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2016.

* Asghar Farhadi: nghệ thuật không giới hạn

Asghar Farhadi là nhà làm phim đầu tiên của Iran chiến thắng Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất và giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin (Đức) với tác phẩm "A Separation" (2011). Asghar Farhadi nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn ở lòng quả cảm. Những thước phim của "A Separation" được ông thực hiện trong sự giám sát, khống chế của chính quyền Iran. Với Asghar Farhadi, nghệ thuật là không có giới hạn khi ông chấp nhận nguy hiểm, đối mặt với rắc rối để có tác phẩm như ý.

Tại LHP Cannes, Asghar Farhadi từng tranh Cành cọ vàng với tác phẩm "The Past" (2013). Lần trở lại này của Asghar Farhadi với "The Salesman" rất được khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng. Trước đó, nhiều người tiếc khi không thấy tên Asghar Farhadi xuất hiện ở LHP Cannes, nhưng đến phút cuối "The Salesman" của Asghar Farhadi được bổ sung. "The Salesman" kể về Emad và Rana phải luôn đối mặt với nguy hiểm trong công trường xây dựng, nhất là khi họ phải làm việc ở dãy nhà mới trong trung tâm Tehran. Một tai nạn xảy ra, làm thay đổi cuộc đời của của cả hai.

* Boo Junfeng: sắc bén và nhân văn

Đạo diễn Singapore Boo Junfeng (sinh năm 1983) xuất hiện lần đầu tại LHP Cannes ở Tuần lễ phê bình phim quốc tế với tác phẩm đầu tay "Sandcastle" (2010). Boo Junfeng cũng là nhà làm phim Singapore đầu tiên được mời đến Cannes. Trước khi đến Cannes, Boo Junfeng nổi tiếng ở trong nước và khu vực châu Á, với hàng loạt tác phẩm xuất sắc: "Un Retrato De Familia" (2004), "Katong Fugue" (2007), "Keluar Baris" (2008) "Tanjong Rhu" (2009), đoạt hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Boo Junfeng có phong cách làm phim sắc bén, hiện thực, nhân văn. Hình ảnh trong tác phẩm của anh được trau chuốt, chuyển tải thông điệp về giá trị cuộc sống. Đó chính là lý do Boo Junfeng xuất hiện ở Nhãn quan độc đáo của LHP Cannes năm nay với tác phẩm "Apprentice". Phim tâm lý này được Boo Junfeng thai nghén từ năm 2014, kể về tình bạn kỳ lạ của người quản giáo trẻ và một đao phủ.

MINH NHIÊN
(Tổng hợp từ Variety, The Straits Times)

Chia sẻ bài viết