21/02/2009 - 21:50

Rock Storm - "Đêm cháy sáng"

20 giờ đêm 20-2, chương trình “Rock Storm” bắt đầu. Ngay sau lời chào đầu tiên, sân vận động Cần Thơ, nơi diễn ra chương trình, như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của người hâm mộ. Với đông đảo khán giả Cần Thơ, rock còn khá mới mẻ nhưng trong đêm “Rock Storm” này, mọi khoảng cách dường như không còn. Đêm diễn quy tụ hầu hết các ban nhạc xuất sắc: Microwave, Titanium, Prophecy và các ca sĩ “hot” nhất trong làng rock Việt Nam: Trần Lập, Phương Thanh, Minh Thư... Đặc biệt, còn có sự tham gia của ban nhạc “Thành Phố Xanh”- một ban nhạc rock của TP Cần Thơ- do nhạc sĩ Nguyễn Dũng “chủ xị”.

 Phần biểu diễn của ban nhạc Titanium. Ảnh: Hoàng Hùng

“Thành Phố Xanh” mở màn chương trình bằng những sáng tác đậm chất rock ‘n roll, mang nhiều tâm sự về cuộc sống. Phần trình bày hết mình của các thành viên “Thành Phố Xanh” được khán giả đáp lại bằng tiếng reo hò cuồng nhiệt. Đến phần biểu diễn của 5 thành viên nhóm Prophecy, bầu không khí càng “nóng” hơn. Trên sân khấu là những điệu nhạc sôi động, dữ dội của dòng nhạc Alternative metal, còn trên khán đài là một rừng tay chuyển động không ngớt. Trong đêm diễn này, khán giả Cần Thơ gặp lại ca sĩ Phương Thanh với ca khúc “Ly cafe Ban Mê”. Bài hát không mới nhưng giọng hát đầy lửa của Phương Thanh vẫn tạo nên sức hút mãnh liệt. Khi cái tên Microwave được xướng lên, hàng ngàn khán giả đã hò reo phụ xướng: “Microwave”. Các fans cuồng nhiệt hát theo những thành viên của ban nhạc. Khán đài chỉ dịu đi khi giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad “Bông hồng thủy tinh” cất lên cùng giọng hát của Trần Lập- thành viên nhóm Bức Tường.

“Rock Storm” do Công ty thông tin di động VMS- Mobifone phối hợp cùng đơn vị truyền thông Teamwork Communication tổ chức. Chương trình Rock Storm lần thứ hai bắt đầu từ năm 2008 với 10 điểm dừng rải đều trên toàn quốc. Đêm diễn tại Cần Thơ là chương trình khởi đầu trong chặng cuối của hành trình gồm ba điểm dừng: Cần Thơ, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Có thể nói, lâu lắm rồi khán thính giả yêu nhạc ở thành phố đồng bằng mới có một đêm sôi nổi và hào hứng miễn phí như thế. Những giai điệu sôi động của rock, những vấn đề nóng bỏng của xã hội mà các ca khúc đề cập đến, như: tình yêu, bảo vệ môi trường... đã gắn kết mọi người lại với nhau và cùng thỏa sức “đốt cháy” mình cho một “đêm cháy sáng”.

H. Dung

Chia sẻ bài viết