13/06/2019 - 09:38

Nữ hoàng mới của sân đất nện 

Roland Garros (Pháp Mở rộng) là Grand Slam thứ hai trong năm và là thử thách hàng đầu trên mặt sân bụi đỏ. Nếu như ở nội dung đơn nam ít xảy ra bất ngờ vì “Vua đất nện Nadal” quá mạnh, thì nội dung đơn nữ luôn có những nữ hoàng mới xuất hiện. Roland Garros 2019 cũng không ngoại lệ khi chào đón nữ hoàng mới đến từ nước Úc - Ashleigh Barty.

Ashleigh Barty có chức vô địch Grand Slam đầu tiên. Ảnh: Mirror

Ashleigh Barty có chức vô địch Grand Slam đầu tiên. Ảnh: Mirror

Vòng đấu loại nội dung đơn nữ có nhiều bất ngờ khi các tay vợt hạt giống lần lượt bị loại. Từ tay vợt người Đức Angelique Kerber cho đến huyền thoại Serena Williams hay đương kim số 1 thế giới Naomi Osaka. Và đến khi nhà vô địch Roland Garros 2018 Simona Halep thúc thủ trước “cơn gió mới" Amanda Anisimova, người hâm mộ mới giật mình bởi những diễn biến khó lường của giải đấu uy tín bậc nhất này. Nếu Amanda Anisimova không để cho tay vợt người Úc Ashleigh Barty (hạng 8) lội ngược dòng ở bán kết, thì chung kết Pháp mở rộng 2019 sẽ có kỷ lục mới khi hai tay vợt dưới 20 tuổi đánh trận cuối cùng. Dẫu vậy, Roland Garros 2019 cũng đã giúp Amanda Anisimova tăng 25 bậc và vào Top 30 nhờ thành tích lần đầu tiên được thi đấu ở Grand Slam, cô đã vào đến bán kết.

Tranh ngôi vô địch Roland Garros 2019 cũng là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cả hai tay vợt Ashleigh Barty và Marketa Vondrousova (Cộng hòa Czech, chưa được xếp hạt giống). Vô địch giải đấu này không chỉ cải thiện vị trí mà còn khẳng định tài năng và chắc chắn sẽ thay đổi cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, cả hai đã vào trận với khát khao chiến thắng, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẹp. Cuối cùng, phần thắng đã thuộc về Ashleigh Barty. Dù không thể vô địch Roland Garros 2019, nhưng Vondrousova đã nhảy hơn 20 bậc để vào Top 20. Còn Barty, với danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, cô vươn lên vị trí số 2 thế giới.

Trái với bất ngờ ở nội dung đơn nữ, 4 tay vợt nam xếp thứ hạng cao nhất thế giới đã vào bán kết. Trong khi Rafael Nadal "thổi bay" Roger Federer bằng 3 set trắng, thì Novak Djokovic lại thua Dominic Thiem với tỷ số 2-3, trong một trận đấu kéo dài 2 ngày vì trời mưa. Trận đấu giữa tay vợt số 1 và số 4 thế giới giàu cảm xúc bởi những pha bóng đẳng cấp xen với gió, bụi của mặt sân đất nện. Tay vợt số 1 thế giới đã kiên cường bám đuổi, cứu được 2 điểm thua ở game 10, cho đến khi không thể cứu vãn nổi game thứ 12 của set 5. Trận đấu bán kết còn cho thấy một Thiem rất khác: bản lĩnh và tự tin hơn. Đặc biệt cú trái 1 tay của Thiem có độ chính xác cao và rất xoáy khi cắt bóng.

Chung kết Pháp mở rộng năm nay là cuộc tái đấu năm 2018 của hai tay vợt được mệnh danh là “Vua đất nện" Nadal và “Hoàng tử đất nện" Thiem. Thiem đã thua Nadal trong trận chung kết 2018, nhưng Thiem của năm 2019 đã tự tin hơn sau khi đã giành được 2 Masters và đã có những trận thắng cả 3 tay vợt trong Big Four là Djokovic, Nadal và Federer. Không ngoài dự đoán, 2 set đầu của trận chung kết trên sân Philippe Chatrier diễn ra rất hay giữa vua và hoàng tử. Cả hai phô diễn những kỹ thuật tuyệt vời, một trận tennis hoàn hảo. Như thường lệ, Nadal cần mẫn đánh bóng sâu, ép trái Thiem. Tay vợt người Áo bình tĩnh phản đòn bằng những cú trái một tay tuyệt đẹp và chính xác gần như tuyệt đối. Ăn miếng trả miếng, hai tay vợt hòa nhau 1-1. Sau giờ nghỉ của set 2, Nadal đã tìm ra cách "bắt bài" đối thủ. Vẫn những cú bóng sâu, nhưng độ nảy cao hơn làm cho Thiem khó tiếp cận bóng để thực hiện những cú trái 1 tay sát thủ. Thiem tự đánh bóng hỏng nhiều hơn và chấp nhận thua đậm Nadal với cùng tỷ số 6-1 ở cả 2 set 3 và 4. 

Vô địch Roland Garros 2019 đã nâng danh hiệu của Nadal ở giải này lên con số 12, một kỷ lục mới của Grand Slam đất nện duy nhất trong năm.

H.T

Chia sẻ bài viết