Lệ Thu
Mới 21 tuổi, Trần Thị Thu Vân đã có trong tay 2 giải thưởng lớn: giải Nhì Hội thi giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng năm 2007 và giải Nhất khối chuyên nghiệp ở Hội thi ca cải lương giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền lần IV năm 2008. Ít ai biết rằng, Thu Vân đã tự lập từ năm 17 tuổi và chưa hề được đào tạo bài bản mà cô chỉ hát bằng niềm đam mê cộng với nỗ lực tự học hỏi. Hiện nay, cô gái trẻ này đang phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình: trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp trong tương lai.
... Nhắc lại lần thi giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền lần IV năm 2008, tổ chức tại TP Cần Thơ, Thu Vân tâm sự: “Trong đêm chung kết xếp hạng, em rất tự tin về phần ca diễn, nhưng vì trả lời câu hỏi của Ban giám khảo chưa tốt nên em rất hồi hộp chờ công bố kết quả. May là Ban giám khảo tính điểm phần ca diễn và phần ứng xử riêng, nên em mới đạt giải Nhất”. Qua các vòng thi của giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền lần IV năm 2008, Thu Vân đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, làn hơi cao, dài, kỹ thuật vững. Tại vòng chung kết xếp hạng, cô và bạn diễn trình bày bài vọng cổ “Cung đàn mới” của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Những cung bậc tình cảm của bài hát đã được Thu Vân thể hiện trọn vẹn với giọng ca mượt mà, truyền cảm. Và Thu Vân đã giành chiến thắng ở khối chuyên nghiệp- khối mà Ban Giám khảo cho là có tính cạnh tranh rất cao vì nhiều giọng ca ngang tài, ngang sức đến từ những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của ĐBSCL.
Nghe Thu Vân ca, khán giả cứ ngỡ cô là diễn viên chuyên nghiệp. Dù tham gia hội thi với danh nghĩa là thí sinh đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh An Giang, nhưng thật ra Thu Vân chỉ là cộng tác viên của đơn vị này. Soạn giả Nhâm Hùng, thành viên Ban Giám khảo Hội thi ca cải lương giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền lần IV năm 2008, nhận xét: “Thu Vân ca rất chân phương, không bắt chước ai và người nghe bị thu hút bởi chất giọng đẹp, truyền cảm”. Trong thâm tâm Thu Vân cũng tự biết mình có lợi thế về giọng ca nhưng còn yếu về phần diễn xuất, bởi cô không có điều kiện để kết hợp hài hòa giữa ca và diễn. Tuy nhiên, Thu Vân đã tự học hỏi trong một quá trình dài để nỗ lực vươn lên.
Là con út trong một gia đình nông dân ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, từ nhỏ cô bé Trần Thị Thu Vân đã yêu thích những câu vọng cổ trữ tình và những vở cải lương. Năm 11 tuổi, Vân đã thuộc vài bài vọng cổ và say mê hát theo băng cát- sét. Thấy cô con gái út có chung sở thích với mình, người cha có máu nghệ sĩ đã hướng dẫn Vân hát theo kinh nghiệm mà ông biết. Từ đó, trong các đám tiệc của bà con lối xóm hay những buổi sinh hoạt tập thể ở địa phương, Vân mạnh dạn hát góp vui cho phong trào văn nghệ. Có lần nghe Thu Vân hát, một cán bộ của Trung tâm văn hóa Thông tin quận Ô Môn đã thuyết phục cô tham gia hội thi đờn ca tài tử của thành phố. Vân kể: “Lúc đó em mới 15 tuổi. Trong quá trình tập luyện, thầy Hai Lợi (tên người cán bộ) đã hướng dẫn em một số kỹ thuật cơ bản như: cách nhả chữ, luyến láy, hát đúng nhịp... Sau đó, em còn tham gia các hội thi đờn ca tài tử vài lần nữa và lần nào cũng đạt giải cao”.
Càng lớn, niềm đam mê ca hát càng thấm sâu vào tâm hồn khiến Thu Vân quyết định theo đuổi nghiệp hát. Vân được người bà con giới thiệu vào làm việc ở bộ phận đờn ca tài tử của Câu lạc bộ Hòa Bình ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Những ngày đầu xa nhà, sống trong môi trường mới, cô gái 17 tuổi đã nhiều phen bật khóc vì nhớ gia đình, nhớ bạn bè, trường lớp. Thu Vân tâm sự: “Tuy có những lúc buồn và chán nản nhưng em vẫn không bỏ cuộc, vì tính em đã quyết làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Môi trường mới giúp em rèn luyện tính tự lập và đem lời ca tiếng hát phục vụ mọi người”. Không chỉ là ca sĩ, Thu Vân còn thử sức mình ở một lĩnh vực khác: làm MC cho các đám tiệc, hội nghị, giao lưu sinh hoạt... Thấy Vân có năng khiếu làm người dẫn chương trình, Câu lạc bộ đã cử cô tham gia khóa học một năm về bồi dưỡng nghiệp vụ MC ở TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian đang học tập ở TP Hồ Chí Minh, Thu Vân đã có dịp thử sức mình khi tham gia hội thi ca cải lương giải Bông lúa vàng năm 2007, do Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức. Vượt qua hơn 1.000 thí sinh, Thu Vân đạt giải Nhì hội thi và còn đạt giải thí sinh trẻ triển vọng, giải khán giả yêu thích nhất.
Được trời phú cho giọng ca ngọt ngào nhưng Thu Vân vẫn không ngừng tự học hỏi, tập luyện về kỹ thuật để hát hay hơn. Cô thường xuyên mua băng, đĩa cải lương, ca cổ, theo dõi các chương trình trên đài truyền hình để học hỏi, rút kinh nghiệm từ những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thu Vân đã tâm sự về những dự định của mình: “Năm tới, em sẽ thi giải Chuông vàng Vọng cổ do Đài Phát thanh Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức. Nếu có cơ hội, em sẽ đăng ký vào học ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang để rèn luyện kỹ năng ca, diễn hài hòa. Sau đó, tham gia giải Trần Hữu Trang, tạo một bước chuyển để trở thành nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp”. Vân cũng cho biết, nếu có cơ hội học ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, cô sẽ tranh thủ học bổ túc văn hóa để hoàn thành chương trình THPT, vì từ trước đến nay do bận rộn công việc nên cô chưa sắp xếp được thời gian để học.
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, Thu Vân đang náo nức chuẩn bị về sum họp với gia đình. Năm nào cũng vậy, dù bận rộn thế nào cô cũng cố gắng thu xếp để có thể về quê ăn Tết cùng gia đình vào ngày mồng 1 và mồng 2 Tết. Với Thu Vân, gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc; còn tương lai, sự nghiệp của cô đang rộng mở phía trước vì cô còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực tuổi đôi mươi.