26/09/2021 - 08:39

Nhiên xưa

Phan Duy

 

Như kẻ trộm lần về ngày cũ

thuở em buồn

anh còn mê mải làm thơ

 

thuở em buồn

anh mê mải ước mơ

tình còn đó biết có là bến đợi

biết có cho anh một lần trở lại

nỗi lòng xưa chắc đã nguôi ngoai

 

thuở em buồn

vô ý

anh vẫn một mình lơ đễnh

đến bây giờ lạc dấu rồi chưa?

 

chỉ riêng lần về quá khứ

những hồn nhiên buổi trước còn không

thời gian cứ trôi

em trong lòng anh là chút gì rất lạ

 

nghe miên man như tiếng của yên bình

xin trọ lên vai

là nhiên xưa ngày ấy.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nhiên xưaPhan Duy