03/03/2009 - 12:33

Xem phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa”

Người nông dân trước ngọn sóng “đô thị hóa”

NSƯT Thanh Nam (vai Hai Lúa) và Xuân Hương (vai Tư Măng) trong phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa”.
Ảnh: dienanh.net

Xem phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” để thấy sự chân chất của người nông dân và thương họ hơn - đó là cảm nhận chung của hầu hết khán giả xem phim truyền hình dài 35 tập đang phát sóng lúc 22 giờ 20 từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần trên HTV9. Rất lâu rồi, truyền hình Việt mới có một phim phản ánh tương đối chân thật cuộc sống của người nông dân Nam bộ hiện nay.

Mỗi tập phim là một câu chuyện hài hước trong cuộc sống của người nông dân ấp Xẻo Lá sau khi một khu công nghiệp mọc lên tại làng quê vốn gắn bó lâu đời với cây lúa. Tâm điểm bộ phim là gia đình ông Hai Lúa, người nông dân hiền lành chất phác quanh năm chỉ biết ruộng đồng, nay chợt có hàng trăm triệu đồng đền bù giải tỏa. Sự thay đổi bất ngờ này cuốn ông Hai Lúa và vợ ông là bà Tư Măng, các con gồm Sáu Nhú, Bảy Cò, Tám Tằng, cùng những người hàng xóm như chú Ba Đời, ông Tư Ếch... vào cuộc đua “lên đời”. Họ làm những việc mà trước đây chỉ có trong giấc mơ của người nông dân: chuyển nhà “lên Sài thành”, sắm ti-vi LCD giá hàng chục triệu đồng, mua xe hơi, mở quán nhậu, thậm chí còn chơi cả... chứng khoán. Thế nhưng, mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản và diễn ra suôn sẻ như ý nghĩa của những người nông dân thật thà. Cuộc đua “lên đời” khiến ông Hai Lúa, Ba Đời, Tư Ếch gặp vô vàn rắc rối: khi thì bị những kẻ xấu bán hàng nhái hàng giả, lúc khác lại gặp rắc rối với luật pháp vì ông quy phạm các quy định về trật tự đô thị... Sau mỗi “cuộc đua”, bài học mà ông Hai Lúa và các ông hàng xóm nhận lấy thường khá đắt giá.

“Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” có nhiều tình huống trớ trêu, gây cười, nhưng không bộc lộ ý phê phán hay chế giễu người nông dân. Người xem cảm thông rất nhiều với nhân vật. Trong mỗi hành động, lời nói có phần ba hoa để chứng minh với thiên hạ rằng “ta đây cũng có tiền như ai” của gia đình Hai Lúa, Ba Đời, Tư Ếch... vừa cho thấy họ cũng lóa mắt trước cuộc sống phồn hoa đô hội của Sài Gòn, nhưng cũng bộc lộ những ước mơ dồn nén của người quanh năm tay lấm chân bùn trên mảnh vườn mảnh ruộng nhưng chưa bao giờ được khấm khá bởi những biến động về giá cả, thiên tai... Đô thị hóa ập đến làng quê, những người nông dân không được chuẩn bị gì để thích ứng với cuộc sống mới. Giá mà ông Hai Lúa và những người hàng xóm được giúp đỡ phát triển nghề nghiệp mới gắn liền với quê nhà, hoặc các con của ông được dạy nghề để đáp ứng yêu cầu của khu công nghiệp mới mọc lên, thì những tổn thất mà gia đình Hai Lúa đâu đến nỗi “nghiêm trọng”.

“Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” không có sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ đẹp, sành điệu, thời trang vốn xuất hiện dày đặc trong các bộ phim trên sóng truyền hình. Các diễn viên trung niên như NSƯT Thanh Nam (vai Hai Lúa), Xuân Hương (vai Tư Măng), Tấn Hoàng (vai Tư Ếch), Trung Dân (vai Ba Đời)... diễn xuất sinh động, duyên dáng, nhập vai, làm nổi rõ hình ảnh người nông dân chân chất, thiệt thà, tốt bụng và nghĩa khí.

Còn một điểm khiến khán giả bức xúc như lời than phiền của của một khán giả có nick Mèo trên dienanh.net: “Phim xứng đáng chiếu khung giờ vàng, vậy mà phim được chiếu quá khuya (22 giờ 20)”.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết