13 truyện ngắn của Võ Thị Hạnh Thủy xoay quanh cuộc đời của những người nghèo nhưng họ không cam chịu mà luôn vươn lên thay đổi số phận. Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành vào quý IV-2011.
Số phận mỗi nhân vật trong tập truyện không giống nhau nhưng điểm chung của họ đều là những người giàu nghị lực, đức hy sinh. Đó cũng chính là niềm tin vững chắc để họ sống và vượt qua những trắc trở, khổ đau, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô Hồng, cô Vân, mẹ Thảo trong “Mưa ngược sáng” là những người phụ nữ suốt đời tần tảo vì chồng, con nhưng đổi lại họ nhận được chỉ là sự vô tâm, đánh đập tàn nhẫn và coi thường của chính người họ thương yêu. Lan trong “Bệnh nhân số 13” đặt hết sự tin yêu và hy vọng vào người yêu vậy mà niềm tin đó lại bị phản bội. Đau đớn, hụt hẫng và chơi vơi nhưng nhân vật của Võ Thị Hạnh Thủy đều loay hoay, vùng vẫy tìm lối thoát nhưng cuối cùng họ đều nhận ra rằng cần phải can đảm đối mặt với sự thật mới có thể thay đổi số phận. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng: cuộc sống đôi khi không có sự lựa chọn nhưng sống như thế nào là do mình quyết định, vì thế hãy chọn cách sống tích cực, lạc quan.
Những câu chuyện cảm động về tình thân có “Người mài dao”, “Những cơn mưa không dứt”. Độc giả đều xúc động khi thấy người cha hết lòng thương yêu, bảo vệ con nhưng bất lực nhìn con gái bị người khác hành hạ, đánh đập chỉ vì ông nghèo và sức yếu: “Trái tim tôi đau cô ạ! Nó đơn độc nơi đất khách quê người, đơn độc trong cái gia đình địa ngục ấy không biết chịu được đến bao giờ. Tôi cũng thấy mình có lỗi, có đẻ mà không có nuôi được tử tế, làm cha làm mẹ mà không bao bọc, che chở nổi cho con mình” (Người mài dao, trang 81); hay một người mẹ đau quặn lòng vì không thể can ngăn con gái trượt dài trên vết xe đổ của bà, để cuộc đời của cô khổ đau, cùng quẫn trong “Những cơn mưa không dứt”. Bên cạnh đó là tấm lòng của những người con chấp nhận thiệt thòi, bị người khác coi khinh để cha mẹ có cuộc sống đủ đầy. Dù cuộc đời còn nhiều nghiệt ngã nhưng họ vẫn vững tin để sống vì biết rằng còn có yêu thương từ những người thân. Qua đó, tác giả chuyển tải thông điệp: tình thân chính là chỗ dựa vững chắc giúp con người vượt qua những chông gai, sóng gió cuộc đời.
Những câu chuyện mà tác giả kể còn làm cho người ta thấm thía về thế thái nhân tình, con người vì ước muốn đổi đời hay chạy theo hình thức, công danh mà đánh mất đi lòng tự trọng và nhân cách của chính bản thân. Người ta tiếc cho tham vọng giàu sang đã khiến Thanh (Thèm ngồi bệt) - chàng trai chân chất, giàu tình cảm từ bỏ làng quê lên thành phố lập nghiệp, dần “lột xác” thành một con người khác: vị kỷ và toan tính để cuối cùng phải đối mặt với vòng lao lý. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mọi người nên sống thật với bản thân, đừng vì những thứ phù phiếm mà đánh đổi đi giá trị của bản thân, niềm tin của mọi người.
Võ Thị Hạnh Thủy không chỉ mô tả mà còn khai thác sâu thế giới nội tâm của nhân vật, thông qua những dòng suy nghĩ, tâm tư tình cảm từng nhân vật. Nhìn chung, văn phong trong các truyện ngắn khá tinh tế, có nút thắt mở, bất ngờ lôi cuốn người đọc, giọng văn chân thực và giàu cảm xúc.
Ái Lam