06/03/2011 - 21:57

Người đánh kẻng chống cái xấu

“Keng, keng, keng...” - mỗi khi tiếng kẻng vang lên thì bà con khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy, liền xông ra vây bắt, không để tội phạm trốn thoát. Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình trộm cắp, cướp giật... trên địa bàn giảm hẳn, an ninh trật tự được giữ vững. Người đưa ra sáng kiến “Kẻng báo động” là đảng viên 50 tuổi Đảng Nguyễn Thành Nhơn, Chi hội Trưởng Chi hội Cựu Chiến binh 2, khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy.

 

Khu vực 4 rộng, địa hình phức tạp nên trước đây thường xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật... Vì vậy, đầu năm 2010, khi phường An Thới đưa ra chủ trương thành lập Tổ Tuần tra nhân dân khu vực 4, góp phần giữ gìn sự yên bình cho nhân dân, chú Nguyễn Thành Nhơn, Chi hội Trưởng Chi hội Cựu Chiến binh 2, khu vực 4, phường An Thới, nhiệt tình hưởng ứng. Theo sự vận động của chú Nhơn, nhiều cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực tham gia vào Tổ Tuần tra nhân dân. Với vai trò Tổ trưởng, chú Nhơn chủ động phối hợp với các lực lượng vẽ sơ đồ khu vực, khoanh vùng những “điểm nóng”; đồng thời sắp xếp lịch, phân công các thành viên phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, tổ Bảo vệ dân phố, xung kích... tăng cường tuần tra canh gác hàng đêm. Qua tuần tra, lực lượng đã phát hiện, ngăn chặn, triệt phá kịp thời các vụ trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng... Bà Đoàn Thị Thắng, ngụ khu vực 4, phường An Thới, nói: “Dù lớn tuổi nhưng chú Nhơn và các chú trong Tổ Tuần tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuần tra, canh gác. Từ đó, tình hình trộm cắp giảm hẳn, bà con địa phương rất phấn khởi”.

Cùng với việc triển khai các phương pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra canh gác, chú Nhơn còn đưa ra sáng kiến “kẻng báo động”. Theo sáng kiến của chú, mỗi nhà dân trong khu vực đều gắn kẻng. Hễ người nào phát hiện tội phạm thì sẽ đánh kẻng báo động, người khác nghe tiếng kẻng thì sẽ tiếp tục đánh kẻng của nhà mình tạo thành dây chuyền. Khi nghe tiếng kẻng, mọi người đổ ra đường, hợp sức vây bắt tội phạm. Nhờ vậy, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời, từng bước đẩy lùi nạn trộm cắp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2010, khu vực 4 tiếp tục giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa. Chú Nhơn bộc bạch: “Điều chúng tôi phấn khởi nhất là qua mô hình “kẻng báo động”, chúng tôi đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong khu toàn khu vực đoàn kết, đồng lòng phòng chống tội phạm”.

Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, hiện nay, người cán bộ Cựu Chiến binh 75 tuổi đời, 50 tuổi Đảng này, luôn tích cực tham gia và vận động mọi người thực hiện tốt các phong trào ở địa phương. Trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú Nhơn được tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Bài, ảnh: HỮU HIỀN

Chia sẻ bài viết