Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đạt giải Bài hát của năm trong chương trình Bài hát Việt năm 2009, vừa ra mắt album đầu tay vào cuối tháng 1 - 2011. Album mang tên “Lê Cát Trọng Lý” gồm 9 ca khúc trữ tình, do Phương Nam Corp sản xuất và phát hành.
Có thể nói rằng Lê Cát Trọng Lý đã tạo dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt bằng những ca khúc suy tư, lắng đọng. Thay vì lựa chọn những bài hát nhạc pop trẻ trung thì Lý hát những ca khúc đậm chất jazz. Trong album, ngoài hai ca khúc Lúng ta lúng túng (Sa Huỳnh), Cơn bão nghiêng đêm (Thanh Tùng), các ca khúc còn lại đều của Lê Cát Trọng Lý. Chủ đề xuyên suốt của album là những ưu tư, thắc mắc của cô gái trẻ về đời sống, tình yêu. Trong album, cùng một bài hát Chênh vênh nhưng Lý có hai phiên bản hòa âm với nhiều cung bậc cảm xúc: trầm lắng, bay bổng với piano; nhẹ nhàng, mộc mạc với guitar. Tiết tấu các ca khúc tuy lạ nhưng dễ nghe, dễ cảm. Âm hưởng dân ca gần gũi, chút cổ điển hòa với chút hiện đại của phương Tây tạo nên một “Lê Cát Trọng Lý” dễ cảm.
Nghe những bài hát, guitar tưởng như những khúc đồng dao của trẻ nhỏ, rất mộc mạc, truyền cảm và lôi cuốn. Ca từ đơn giản, giàu hình ảnh nhưng sâu sắc. Đâu đó trong các ca khúc ta bắt gặp những hình ảnh, cảm xúc thân quen hằng ngày: “Anh lúng túng câu ngỏ lời. Em lúng túng câu trả lời. Ta lúng túng môi hôn đầu tiên” (Lúng ta lúng túng). Giai điệu của hầu hết các ca khúc trong trẻo, tự nhiên và giàu chất thơ làm người ta dễ nhớ, dễ thuộc và dễ yêu thích bài hát “Và gió ru tình ta, mây đan gối êm dịu dàng. Kìa nắng lên ngoài song, xin ta chút con tình nhạt. Này ta yêu ta hôn ta say ta khát. Này ta yên ta nghe bên tai ta thì thầm...” (Mùa yêu). Hay “Thương em anh trèo non cao. Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc. Thương anh em lội sông sâu. Trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc...” (Chênh vênh). Những ca khúc còn có: Hương lạc, Chuyến xe, Không tên, Trời ơi... cho người nghe cảm nhận những yêu thương sâu lắng về cuộc sống, tình người.
Cô sinh viên Nhạc viện TPHCM Lê Cát Trọng Lý đã đem đến một nét đẹp đi vào lòng người yêu nhạc.
Ái Lam