06/09/2012 - 21:56

Ngôi làng “cô độc” nhất thế giới

Yushan (huyện Hefeng, tỉnh Hồ Bắc) được biết đến là một ngôi làng ở khu vực miền núi của Trung Quốc bị cách ly với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một cáp treo giữa hai vách đá và đây cũng là con đường duy nhất cho những ai muốn đến ngôi làng này.

Mỗi ngày, dân làng dùng một cái buồng trên cáp treo để trao đổi sản phẩm của họ với bên ngoài và nhận lại các mặt hàng thiết yếu. Trước khi cáp treo này được thiết lập, 200 người dân của ngôi làng phải mất vài ngày đi bộ mới có thể đến ngôi làng gần nhất. Được biết, cáp treo hoạt động bằng động cơ diesel này dài 1.000m và ở đặt ở độ cao 400m so với đáy thung lũng. Zhang Xinjian, nhân viên bảo trì và quản lý cáp treo nói: “Sẽ không ai làm việc này ngoài tôi. Khi cha tôi là trưởng làng, ông đã chỉ định tôi làm điều này, mới đó mà đã 15 năm rồi”. Mỗi tuần, anh Zhang phải bôi trơn các dây cáp một lần và đó dường như là một công việc rất nguy hiểm. “Lúc đầu, cha tôi, anh trai tôi và tôi thay nhau quản lý cáp treo nhưng sau đó anh tôi không làm nữa và sức khỏe cha tôi ngày một xấu đi, vì vậy chỉ mình tôi làm công việc này” - anh Zhang cho biết.

HOÀNG NAM (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết