17/06/2026 - 07:50

Nghị lực của nữ thương binh 2 lần được gặp Bác Hồ 

Sau 2 lần bị địch cưa chân vào năm 19 tuổi, nữ du kích Huỳnh Thị Kiển quê ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), hiện đang sinh sống tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ, trở thành thương binh 2/4, tỷ lệ thương tật 61%. Bà vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ và luôn là gương sáng về tinh thần hiếu học, sống cống hiến. 

Bà Huỳnh Thị Kiển. Ảnh: TẤN MONG

Từ cuối năm 1968 đến đầu 1969, khi được đưa đi điều trị và công tác tại miền Bắc, bà Huỳnh Thị Kiển vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên, bà cùng Đoàn Anh hùng, Dũng sĩ miền Nam được gặp Bác tại Hội trường Ba Đình. Đến đầu năm 1969, trước khi được đưa đi điều trị ở nước ngoài, bà được gặp Bác thêm lần nữa.

Bà Huỳnh Thị Kiển kể, khi Bác hỏi: Sau này điều trị xong, cháu thích học ngành gì? Bà đã thưa với Bác rằng thích học ngành sư phạm để khi đất nước thống nhất sẽ về miền Nam dạy học cho các em nhỏ. Bà Huỳnh Thị Kiển nhớ lại “Bác gật đầu, dặn cô cố gắng thực hiện ước mơ này”. Từ ấy, bà dặn lòng quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa với Bác.

Năm 1976, bà theo chồng là thương binh Nguyễn Văn Ngươn về quê ông Cần Thơ, rồi đăng ký học ngành Sư phạm. Vừa nuôi con vừa chống nạng đi học đến năm 1980, bà ra trường, trở thành giáo viên dạy văn của trường An Hòa 2, tỉnh Cần Thơ (cũ). 

Vết thương thỉnh thoảng vẫn nhức nhối ngay giữa lúc đứng trên bục giảng và chiếc chân giả nhiều khi làm thịt da đau đớn, nhưng bà không nản chí, sờn lòng. Bà kể rằng đất nước mới thống nhất, còn nhiều khó khăn, nên sau giờ lên lớp bà và chồng nuôi heo để tăng gia. “Mỗi ngày cô vẫn đi dạy, tranh thủ thời gian trống thì cùng chồng lội xuống ao cắt rau muống, nấu cám nuôi heo. Cô dặn lòng không được từ bỏ nghề đã chọn, vì cô đã hứa với Bác Hồ”, bà Huỳnh Thị Kiển bồi hồi.

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng (bà về hưu năm 2001), bà nhớ mãi những người đồng nghiệp đã sẻ chia lúc khó khăn, những học trò dù nghịch ngợm vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện kể của cô giáo thương binh - nhân chứng về sự khốc liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình. Đặc biệt là những câu chuyện về Bác Hồ.

Bà Huỳnh Thị Kiển nói: “Cô kể nhiều lắm về tấm gương cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Về lòng yêu nước, về sự giản dị, đức hy sinh, về tình yêu thương bao la Bác dành cho miền Nam ruột thịt... Cô cũng chia sẻ về những điều mà cô được học ở Bác Hồ. Đó là tinh thần hiếu học, sự lạc quan và ý chí không đầu hàng số phận”.

Quả thật, bà Huỳnh Thị Kiển chưa bao giờ đầu hàng số phận. Vượt lên nỗi buồn bị giặc cướp mất một chân giữa tuổi thanh xuân, bà luôn phấn đấu học tập không ngừng. Từ cô bé giao liên 12 tuổi chỉ mới biết bập bõm đánh vần tên mình, bà đã trở thành người “lái đò” chở kiến thức trao truyền cho thế hệ sau. Bà Huỳnh Thị Kiển bộc bạch: “Cô nhớ mãi những lần gặp Bác, được Bác ân cần hỏi han như đứa cháu nhỏ trong nhà. Tình thương giản dị mà sâu sắc ấy đã trao cho cô sức mạnh để yêu đời, lạc quan sống và vượt qua nhiều thử thách”.

Trong niềm xúc động, bà Huỳnh Thị Kiển bất chợt đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ mà bà luôn nằm lòng:

“...Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn...”

(Trích bài thơ “Bác ơi”, của tác giả Tố Hữu).

THANH NHÃ

Chia sẻ bài viết