11/07/2010 - 09:32

NAM PHI: Phẫn nộ vì tranh vẽ cựu Tổng thống Mandela chết

Bức hình vẽ cảnh mổ xác cựu Tống thống Nam Phi Nelson Mandela đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở nước chủ nhà World Cup 2010 khi nó được mang ra trưng bày tại một trung tâm mua sắm ở Johannesburg. Họa sĩ Yuli Damaso vẽ thi thể của ông Mandela nằm trên bàn mổ và người thực hiện việc khám nghiệm là Nkosi Johnson, cậu bé Nam Phi chết vì bệnh AIDS năm 12 tuổi. Đứng quanh bàn mổ là một nhóm nhà lãnh đạo Nam Phi bao gồm Tổng thống Jacob Zuma, cựu Tổng thống Thabo Mbeki, thủ lĩnh phe đối lập Gelen Zilli…

 

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Đảng Quốc đại châu Phi (ANC) cầm quyền ở Nam Phi cho rằng tác phẩm của ông Damaso đã xúc phạm nhân phẩm của nhà lãnh tụ đáng kính Mandela. Đó là một sự bất kính, sỉ nhục và lăng mạ các giá trị xã hội của Nam Phi và là một biểu hiện phân biệt chủng tộc. ANC cũng phê bình việc tờ the Mail and Guardian đăng tải hình vẽ này. Nhiều người, trong đó có người thân của ông Mandela, đã phản đối việc trưng bức vẽ trên của thương xá Hyde Park Mall.

Trước sự câm phẫn của dư luận, họa sĩ Damaso cho rằng ông không có ý bất kính với vị anh hùng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của Nam Phi, và cho rằng hình vẽ chỉ muốn nói rằng cựu Tổng thống Nam Phi là một người vĩ đại nhưng cũng phải “ra đi” và đó là sự thật mà dân chúng và đất nước Nam Phi sẽ phải đối mặt. Còn lãnh đạo của Hyde Park Mall cho rằng dù biết tác phẩm của Damaso sẽ gây tranh cãi nhưng họ ủng hộ sự tự do trong việc thể hiện nghệ thuật.

Cựu Tổng thống Mandela, sẽ mừng sinh nhật lần thứ 92 vào ngày 18-7 tới, gần đây ít xuất hiện trước công chúng do sức khỏe suy yếu. Dân chúng Nam Phi hy vọng ông sẽ dự khán trận chung kết World Cup vào hôm nay 11-7.

QUỐC CHÂU (Theo AFP, BBC)

Chia sẻ bài viết