29/03/2008 - 10:33

Iraq

Mỹ ném bom xuống Basra

* Thủ tướng Maliki tuyên bố sẽ thực hiện đến cùng chiến dịch

Hôm qua, phát ngôn viên quân đội Anh tại Basra cho biết đêm 27-3 chiến đấu cơ của Mỹ đã thực hiện ít nhất 2 cuộc không kích các khu vực tình nghi của các phần tử dòng Shiite ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên Mỹ ném bom xuống thành phố cảng miền Nam Iraq kể từ chiến sự nổ ra ở đây hồi đầu tuần. Tại Baghdad, quân đội Mỹ cho biết sáng sớm 28-3 trực thăng Mỹ đã bắn tên lửa Hellfire trong cuộc đụng độ với các phần tử nổi dậy tại Sadr City, tiêu diệt 4 tay súng. Tuy nhiên, cảnh sát Iraq và nguồn tin bệnh viện tại đây cho biết 5 thường dân thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công này.

 Hôm qua, chính phủ Iraq gia hạn thêm 10 ngày hạn chót để các tay súng ở Basra giao nộp vũ khí.
Ảnh: AP
Trong bối cảnh chiến sự ở Basra không ngừng leo thang và đang lan rộng sang các khu vực khác trên cả nước, Thủ tướng Nouri al-Maliki, ngày 27-3, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện đến cùng chiến dịch an ninh trấn áp các phần tử nổi dậy và các băng nhóm tội phạm ở khu vực này. Theo ông Maliki, Iraq đã trở thành “quốc gia của các băng nhóm tội phạm, các phần tử vũ trang ngoài vòng pháp luật” và ông đang thực thi “sứ mệnh lịch sử” ở Basra để khôi phục luật pháp của đất nước.

Thủ tướng Maliki ngày 25-3 đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự trấn áp các băng nhóm tội phạm và các tay súng nổi dậy người Shiite ở Basra để lập lại trật tự tại thành phố này, nơi lực lượng Quân đội Mehdi của giáo sĩ Moqtada al-Sadr đang kiểm soát kể từ khi quân đội Anh rút khỏi hồi tháng 12-2007. Đến nay, làn sóng bạo lực đã lan ra các khu vực khác của người Shiite trên toàn Iraq, khiến hơn 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương.

Trước tình trạng bạo lực leo thang, tối 27-3, nhà cầm quyền Iraq áp đặt lệnh giới nghiêm hoàn toàn trong ba ngày tại Baghdad nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột giữa các tay súng người Shiite và lực lượng an ninh.

Hôm qua, các quan chức an ninh Iraq cho biết văn phòng Phó Tổng thống Tareq Al-Hashemi ở Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở Baghdad, đã trúng đạn cối và 2 vệ sĩ của ông này đã bị thương. Rất may chính trị gia này không bị thương.

(AFP, BBC, TTXVN)

Chia sẻ bài viết