Một thành viên trong một nhóm nhạc “bỗng dưng... mất tích”. Công ty chủ quản đưa ra những thông tin úp mở, “bán tín bán nghi”. Người hâm mộ khóc than thảm thiết trước sự ra đi của thành viên đó. Lại một chiêu lăng xê, tạo tai tiếng của làng giải trí Việt!
 |
“Khóc than” ca sĩ Will. Ảnh: blog.yume.vn
|
Ca sĩ Will - thành viên nhóm hát 365, do công ty VAA của ca sĩ Ngô Thanh Vân quản lý - “bỗng dưng” biến mất. Trước nhiều lời thắc mắc từ khán giả, công ty VAA lúc thì nói Will bị bệnh, lúc lại nói úp mở: “Vụ việc của Will đang được giải quyết nội bộ”. Sự kiện này còn đăng trên trang facebook chính thức của nhóm 365 với nội dung công ty VAA cần “tuyển gấp” một giọng ca nam có khả năng hát, nhảy và đọc rap - khiến ai nghe cũng nghĩ đến chuyện công ty đang tìm người để thay thế chàng Will kia.
Hàng loạt các trang nhật ký, diễn đàn trên mạng lên tiếng phản đối và gửi đơn đến công ty VAA khiếu kiện. Fan hâm mộ còn kéo đến tập hợp trước trụ sở công ty VAA, nhiều người khóc than thảm thiết, kể lể với những băng rôn, khẩu hiệu: “I love Will”, “Anh cố lên!”. “Em cần Will”... Trong một đoạn video clip được tải lên mạng Internet, sau màn cúi đầu chào... vĩnh biệt và lấy tay quệt nước mắt của ca sĩ Will, các fan nữ ùa lên khóc: “Em không muốn như vậy đâu”, “Will đừng bỏ em”, “Hãy ở lại với em Will ơi, Will...”... và còn hát rất buồn cười: “Will ơi Will! Will đừng lo, có chúng em, có chúng em! Em yêu Will, em mến Will, vì mỗi lần Will hát em vui!”...
Sự kiện này để lộ sự sắp đặt trắng trợn, có kịch bản hẳn hoi. Nhóm hát 356 ra đời vào cuối năm 2010, với 5 thành viên có tên “Tây”: Isaac, Jun, S.T., Tronie và Will. Thời gian qua, nhóm không tạo được dấu ấn, thậm chí nhiều người yêu nhạc - kể cả giới trẻ còn chưa nghe đến tên nhóm nhạc này. Công ty VAA liên tục tung ra những “chiêu gây sốc”: lúc mới giới thiệu facebook của nhóm, đưa lên mạng chưa đầy một giờ mà đã công bố có hơn 3.000 người truy cập (!). Chỉ vài tuần sau đã công bố đến 20.000 lượt truy cập (?!). Họ còn tung tin trên các phương tiện truyền thông: thành viên nhóm không được sử dụng điện thoại và mạng Internet, công ty chủ quản cấm không cho yêu... Thật ra nhóm 365 chưa tạo được tên tuổi bởi những giọng hát bình thường, vũ đạo kém cỏi và nhất là từ tên gọi đến phong cách “lai lai”: chút Đài Loan, chút Hàn Quốc, chút Nhật Bản... Họ lại tuyên bố: “Chúng tôi là những người Việt Nam! Chúng tôi muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc thật Việt Nam” (?).
Nhìn cái cách “những người hâm mộ” nhóm 365 kia “khóc lóc thảm thiết” thật buồn cười. Đây có phải kiểu “khóc mướn” khi người khóc lấy băng rôn che mặt lại để khóc? Nghệ sĩ thực thụ qua đời hay chia tay nghề nghiệp, từ giã nhóm... thì người hâm mộ cũng tiếc nuối, xúc cảm - nhưng khóc kể như... đám ma thế này thì có lẽ “xưa nay hiếm”. Một bạn đọc trên Internet đã đặt ra câu hỏi: “Đã có bao giờ các bạn làm tương tự thế này vì môi trường hay vì người nghèo ở nước ta chưa?”.
ĐĂNG HUỲNH