08/03/2008 - 22:48

Thơ

Mẹ tôi!

NGUYỄN THỊ THANH NGỌC
 

Con gái lấy chồng không quá xa quê
nhưng ít về thăm xứ
tủi phận nghèo... Mỏi mê!

Lòng mẹ hằng ủ ê
nhớ đứa con xa
thương đứa con gần
đời lận đận
bước qua đỉnh hoàng hôn
chưa rủ kiếp phong trần...

Nắng chiều  nhẹ rắc vuông sân
Mẹ mờ mắt lệ chăm từng luống hoa
cầu con trai nạn tai qua
thương con phận gái sao mà đa đoan!
phai rồi một thuở tóc son
vẫn còn nặng gánh lo toan... Cả đời
khóc nhiều, cười ít... Mẹ ơi
cho con chia bớt nửa trời yêu thương!

Chia sẻ bài viết