 |
|
Một gian hàng trưng bày vũ khí cá nhân ở Mỹ.
Ảnh: AP |
Chiều 10-3, tại bang Alabama của Mỹ đã xảy ra một vụ bắn giết kinh hoàng làm ít nhất 10 người chết. Theo lời cảnh sát, hung thủ đốt nhà mẹ ruột, bắn chết các thành viên trong gia đình, giết người qua đường, tấn công cảnh sát và cuối cùng tự sát. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về mặt trái của quyền sở hữu vũ khí cá nhân. Dường như kinh tế càng suy thoái, dân Mỹ càng cảm thấy bất an và điều đó khiến thị trường súng cá nhân trở nên sôi động hơn. Dưới đây là ghi nhận của đặc phái viên tờ Le Monde (Pháp) tại một hội chợ vũ khí vừa diễn ra ở Mỹ.
Ngày 8-3, tại thị trấn Paso Robles, nơi nổi tiếng về ngành chăn nuôi ngựa và trồng nho thuộc bang California, đã khai mạc một hội chợ vũ khí với sự góp mặt của khoảng 50 nhà sản xuất trưng bày hàng ngàn mẫu súng các loại, từ súng lục bỏ túi cho đến súng trường bán tự động. Giờ mở cửa bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng mới 8 giờ 30 đã có nhiều người chờ sẵn.
Cặp vợ chồng trung niên Steve và Teresa cho biết họ muốn tìm mua một loại súng ngắn có kích cỡ lớn nhưng không quá đắt. Hiện nay, hai người đang sở hữu một cây súng lục nhỏ và một cây súng trường. Bà Teresa nói rằng với tình trạng suy thoái kinh tế, nạn phá sản, thất nghiệp và tội phạm tăng cao thì gia đình họ cần phải tăng cường trang bị vũ khí để tự bảo vệ mình. Mặc dù bản thân tương lai của vợ chồng này rất bấp bênh, nhất là khi ông Steve vừa bị mất công việc bán xe hơi và thu nhập của gia đình giảm đi một nửa, nhưng họ vẫn phải mua sắm thêm vũ khí. Lý do là vì hai cậu con trai đã lên 12 và 14 tuổi, thời gian mà chúng bắt đầu học sử dụng các loại vũ khí như là một phần quan trọng trong cuộc đời của thanh niên Mỹ. Ông Steve còn có một động cơ nữa là do lo ngại tân Tổng thống Barack Obama và quốc hội lưỡng viện do đảng Dân chủ kiểm soát trong nay mai có thể đưa ra các biện pháp hạn chế quyền sở hữu vũ khí cá nhân.
Còn đôi vợ chồng trẻ John và Becca mua được một khẩu súng trường tương đối mới với giá 300 USD tại hội chợ. Becca, đang làm việc cho một hiệu cắt tóc, đã có một súng trường loại lớn và một khẩu cabin dài. John tỏ ra hài lòng và cho biết mục đích của anh là để bắn heo rừng cũng như tự vệ. Theo John, khu vực anh đang sinh sống không yên bình, vì phần lớn thanh niên đều có tiền án tiền sự. Trong cuộc bầu cử tổng thống cuối năm ngoái, John đã bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa John McCain do bị những người bảo thủ “tuyên truyền” rằng nếu đắc cử, ông Obama sẽ cấm sử dụng vũ khí và để mặc cho người dân vô tội trước các băng đảng hoành hành.
Theo ông Joe Kingston, người từng có chân trong ban vận động tranh cử của Tổng thống Obama, chủ nhân Nhà Trắng hiện nay sẽ không cấm sử dụng vũ khí vì đó là một quyền cơ bản của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ kể từ ngày tuyên bố độc lập cách đây hơn 230 năm. Tuy nhiên, mặt trái của quyền sở hữu vũ khí cá nhân đã biến nước Mỹ thành “thiên đường” tội phạm. Đó là vấn nạn càng làm cho ông Obama thêm đau đầu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ.
PHÚC GIA AN (lược dịch)