24/07/2014 - 09:50

Malaysia bàn giao hộp đen MH17 cho Hà Lan

Xác các nạn nhân đầu tiên đã được nhập quan và chuyển về Hà Lan. Ảnh: Sky News

Hãng tin AFP hôm 23-7 cho biết các hộp đen của chuyến bay MH17 thuộc Hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại miền Đông Ukraina, sau khi được lực lượng ly khai bàn giao cho giới chức Malaysia, đã được chuyển cho phái đoàn điều tra của Hà Lan.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia, "hộp đen của MH17 được các chuyên gia Malaysia trao lại cho Ủy ban An toàn Hà Lan (OVV), cơ quan đang chỉ đạo cuộc điều tra quốc tế". Thiết bị lưu trữ dữ liệu về chuyến bay cũng như ghi âm giọng nói trong buồng lái MH17 được cho là bằng chứng quan trọng để giải đáp chuyện gì thực sự đã xảy ra. "Chuyên gia của nhiều nước, trong đó có OVV, sẽ đi cùng với các hộp đen đến Farnborough (Anh) hỗ trợ cuộc điều tra", thông báo cho biết.

Trong khi đó, chuyến xe lửa chở thi thể các nạn nhân đã đến Kharkov và 50 thi thể đầu tiên đã được nhập quan và đưa lên máy bay, chuyển về Hà Lan bằng máy bay trong ngày 23-7. Tuy nhiên, chuyên gia pháp y Hà Lan Jan Tuinder cho biết nhóm của ông đã đếm số lượng thi thể ngay khi đoàn tàu vừa đến Kharkov và phát hiện chỉ có khoảng 200 xác nạn nhân được bàn giao. Điều này trái với thông tin ban đầu cho rằng có đến 282 người được tìm thấy và chuyển lên tàu để đưa ra khỏi vùng kiểm soát của quân ly khai.

Tại hiện trường, các thanh sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 22-7 đã có thể tiếp cận toàn bộ khu vực máy bay rơi. Tờ USA Today cho biết theo kiểm tra ban đầu của OSCE, buồng lái của chiếc Boeing 777 gặp nạn đã bị cưa mất một nửa khi còn dưới sự kiểm soát của quân ly khai tại Donetsk. Một số bộ phận lớn của buồng lái và các phần của thân máy bay đã bị lấy đi hoặc có dấu hiệu bị xâm phạm. Các thanh sát viên vẫn chưa biết được tại sao các mảnh vỡ là bằng chứng quan trọng của vụ rơi máy bay lại bị can thiệp như vậy.

Trong lúc này, các bên vẫn đang cáo buộc nhau về nguyên nhân máy bay rơi. Các quan chức tình báo Mỹ hôm 22-7 nói rằng có bằng chứng cho thấy lực lượng ly khai tại Ukraina có thể đã bắn rơi MH17 "do nhầm lẫn" và Nga không có liên quan trực tiếp trong vụ này. Tuy nhiên, Mát-xcơ-va bị cáo buộc "tạo điều kiện" để quân ly khai có thể bắn rơi máy bay. Các nhân viên tình báo Mỹ cho rằng nhiều khả năng máy bay bị bắn bởi tên lửa phòng không SA-11 (do Nga chế tạo) tại khu vực quanh hai thị trấn Torez và Snizhne, nơi nằm trong sự kiểm soát của quân nổi dậy.

Đáp lại, Nga luôn khẳng định sự vô can trong vụ này. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 22-7, Đại sứ Nga Vitaly Churkin tuyên bố các bằng chứng hình ảnh và ghi âm về sự liên quan của Mát-xcơ-va trong vụ việc này mà giới chức Kiev tung ra trong thời gian qua đều là giả mạo. Ông Churkin cũng yêu cầu Kiev giải thích việc một khẩu đội tên lửa phòng không BUK của Ukraina được chuyển tới khu vực liền kề lãnh thổ do lực lượng ly khai kiểm soát hôm 17-7 và ngay khi máy bay của Malaysia rơi thì khẩu đội này ngay lập tức rời khỏi khu vực trên. Ngoài ra, hôm xảy ra tai nạn, trạm radar của Không quân Ukraina cũng gia tăng hoạt động. Hôm qua, Nga tuyên bố đã giao toàn bộ dữ liệu liên quan tới MH17 mà Bộ Quốc phòng nước này thu thập được cho Liên minh châu Âu.

THUẬN HẢI
(Theo AFP, AP, BBC, USA Today, Sky News)

Chia sẻ bài viết