21/08/2009 - 09:22

Lối đi nguy hiểm nhất thế giới

Được dựng nên từ năm 1905 cặp theo hẻm núi ở khu vực Malaga (Tây Ban Nha), lối đi có biệt danh “đường mòn của Nhà Vua” vốn chỉ dùng cho các công nhân hay qua lại giữa hai nhà máy điện trong vùng. Nhưng ngày nay, sau hơn 100 năm tồn tại, lối đi này đã bị hỏng nặng, đến nỗi chỉ còn lại những thanh giằng bằng thép (ảnh).

Cách đây 10 năm, chính quyền sở tại quyết định phong tỏa lối vào con đường này sau khi có 4 người thiệt mạng khi đi qua con đường rộng không tới 1 m nhưng cao 305 m so với mặt sông này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó lại là thách thức thú vị đối với những người ưa mạo hiểm. Phần lớn chiều dài con đường này không có tay vịn nhưng họ có thể bám theo sợi dây cáp đã được cột chặt vào những tảng đá lớn. Gabriel Garcia, 33 tuổi, một kỹ sư máy tính từng đi qua và chụp ảnh lưu niệm trên con đường nguy hiểm này cùng nhóm bạn, cho biết đó là trải nghiệm đáng sợ.

Chính quyền địa phương đang có kế hoạch sửa chữa con đường bằng cách tăng cường các cột chống và gia cố bề mặt lối đi.

PHI PHI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết