16/06/2010 - 23:22

Kyrgyzstan bên bờ vực khủng hoảng nhân đạo

Người dân Kyrgyzstan tập trung ở khu vực biên giới chờ ngày sang Uzbekistan lánh nạn.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Ngày 15-6, Kyrgyzstan vẫn ở trong tình trạng căng thẳng khi làn sóng hàng nghìn người chạy nạn tiếp tục đổ về khu vực biên giới với Uzbekistan với hy vọng mong manh tìm cách sang được nước láng giềng này. Trước đó, ngày 14-6, chỉ một ngày sau khi mở cửa biên giới cho phép dòng người chạy sang lánh nạn, Chính phủ Uzbekistan đã ngay lập tức ra lệnh đóng cửa biên giới, chấm dứt việc đón nhận những người gặp nạn láng giềng.

Trong khi đó, thành phố Osh ở miền Nam vẫn rung chuyển vì những loạt đạn pháo mới kéo dài gần 1 giờ trong đêm 15-6, mặc dù Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan vừa tuyên bố làn sóng xung đột sắc tộc tại nước này “đã dần lắng dịu” và chưa cần thiết phải cầu viện sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở nước ngoài.

Bộ Y tế Kyrgyzstan thông báo đã có 178 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương trong các vụ đụng độ tại hai thành phố Osh và Jalal-Abad và trong 5 ngày qua đã có hơn 200.000 người phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn sang nước láng giềng Uzbekistan. Tuy nhiên, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (CICR) cho rằng số người chết do các cuộc xung đột ở nước này trong mấy ngày qua có thể còn cao hơn so với con số do Bộ Y tế Kyrgyzstan thông báo. CICR và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết có một chuyến bay chở lương thực cứu trợ tạm thời cho người dân ở Osh trong ngày 16-6.

Các cơ quan Liên Hiệp Quốc như Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Ủy ban LHQ về quyền con người, và một số tổ chức quốc tế khác đã tuyên bố lo ngại tình trạng xung đột vẫn tiếp tục leo thang ở Kyrgyzstan, có thể dẫn đến nhiều phức tạp về xã hội và an ninh ở nước này.

Chia sẻ bài viết