 |
|
Học sinh Ấn Độ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ nổ bom ở Ahmedabad tối 26-7. Ảnh: Reuters |
Mặc dù cảnh sát Ấn Độ chưa bắt được thủ phạm gây ra các vụ đánh bom liên tiếp ở Bangalore và Ahmedabad làm 50 người chết và 100 người khác bị thương cuối tuần qua, nhưng có 2 vấn đề dễ nhận thấy: đó là các phần tử khủng bố ở Ấn Độ đủ khả năng tấn công theo ý muốn và mục tiêu của chúng không chỉ nhằm vào chính quyền mà còn phá hoại nền kinh tế...
Chắc hẳn sẽ có thêm nhiều người thương vong nếu cảnh sát Ấn Độ trong hai ngày 29 và 30-7 không kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa 19 quả bom ở thành phố Surat, bang Gujarat. Cũng như Ahmedabad và Bangalore, Surat là trung tâm kinh tế và thương mại quan trọng của Ấn Độ, nổi tiếng với ngành kinh doanh kim cương. Điều đó cho thấy bọn khủng bố đang thay đổi chiến thuật, chuyển hướng vào kinh tế nước này. Trong khi bang Karnataka, đặc biệt là ở Bangalore, thu hút các nhà đầu tư công nghệ thông tin và sinh học thì Gujarat với 2 trung tâm thương mại Surat và Ahmedabad là địa điểm ưa chuộng của các doanh nghiệp sản xuất và năng lượng. Trong giai đoạn 2001-2007, bang này tiếp nhận lượng vốn đầu tư khoảng 107 tỉ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 5 tỉ USD. Xu hướng tấn công khủng bố nhằm phá hoại sự thịnh vượng kinh tế của Ấn Độ càng rõ hơn khi nhìn lại vụ 8 quả bom phát nổ ở thị trấn du lịch Jaipur làm 63 người chết hồi tháng 5. Thị trấn này được xem là “bửu bối” của ngành công nghiệp không khói Ấn Độ, thu hút khoảng 12 triệu du khách nước ngoài mỗi năm.
Nhà phân tích an ninh B Raman, cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu và phân tích Wing (Ấn Độ), cho rằng những gì đang diễn ra ở Ấn Độ giống như ở Pakistan trong thập niên trước. Các cuộc tấn công khủng bố tại thành phố cảng Karachi (Pakistan) những năm 1990 từng tạo ra cảm giác bất an đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khiến họ lần lượt rút khỏi đây. Ngay cả thị dân Ấn Độ bây giờ cũng xem các thùng rác, xe đạp và các túi vô chủ với sự sợ hãi và hoài nghi, sau khi cảnh sát cho biết các quả bom phát nổ gần đây thường được giấu trong những vật dụng ít được chú ý như xe đạp, hộp cơm và xe hơi, vốn được đặt ở những nơi đông người như trung tâm mua sắm, bệnh viện, chợ...
Không những phá hoại kinh tế, loạt vụ khủng bố mới nhất còn gây tổn thương về chính trị đối với chính phủ của Thủ tướng Manmohan Singh, vốn mới vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội tuần rồi. Việc các phần tử khủng bố chọn mục tiêu là 2 thành phố do đảng Bharatiya Janata (BJP), được cho là chủ trương chống đạo Hồi, lãnh đạo, để tấn công đã gây áp lực lớn lên Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền, khi mà còn chưa đầy 10 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở nước này.
N.MINH (Theo IST, Economic Times)