 |
|
Từ trái sang phải: Kim Hiền (vai Phúc), Trang Nhung (vai Linh), Thu Hiền (vai Hoài) trong “Tuổi yêu”.
Ảnh: dienanh.net |
“Tuổi yêu” (HTV7 đã phát sóng vào tháng 9-2008, phát sóng lại trên sóng THVL lúc 17 giờ hằng ngày) là bộ phim truyền hình dài 22 tập của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Xem “Tuổi yêu”, khán giả một lần nữa thất vọng-dù phim được bảo chứng bởi một đạo diễn tên tuổi.
Nhân vật chính của “Tuổi yêu” là ba cô gái trẻ vừa tốt nghiệp THPT: Phúc (Kim Hiền), Linh (Trang Nhung) và Hoài (Thu Hiền). Phúc không biết cha mình là ai, mẹ cô bán thân để nuôi con và chết vì AIDS. Cha mẹ Linh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, khiến cô phải rời tổ ấm giàu sang bước vào đời. Cha của Hoài bỏ gia đình theo vợ bé, mẹ cô làm nhiều việc điên cuồng vì ghen tuông. Ba cô gái cùng hai người bạn thân là Duy (Hà Trí Quang) và Việt (Dũng Thịnh) thành lập CLB Thời trang Sunny Hot. Những người trẻ này phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, trở ngại trên bước đường lập nghiệp.
Thế nhưng càng xem, khán giả càng cảm thấy bực bội bởi khá nhiều cảnh quay được dàn dựng quá sơ sài đến mức phi lý nhất là những cảnh quay sàn diễn thời trang chiếm tỷ trọng lớn trong nửa đầu của bộ phim. Khán giả phải xem đi xem lại cảnh ba nhân vật Linh, Trang, Hoài biểu diễn trên sân khấu đơn sơ, nghèo nàn với lèo tèo vài khán giả vỗ tay kể cả những cảnh dùng để chứng minh “sự thành công vang dội” của CLB Thời trang Sunny Hot (!). Ngay cả khi nhân vật Linh chuyển đến làm ở một công ty thời trang danh tiếng “tầm cỡ quốc tế”, những sân khấu thời trang này cũng không khá hơn.
Dù cố gắng tìm theo kiểu “đãi cát tìm vàng”, khán giả cũng không hề thấy tình tiết và diễn biến tâm lý nhân vật nào trong “Tuổi yêu” có thể xem là hợp lý. Biến cố được xem là quan trọng nhất trong phim được coi là “điểm nhấn” lại phi lý đến mức không thể nào tin được: CLB Thời trang Sunny Hot mới thành lập không bao lâu chỉ với vài người mẫu sau vài show diễn đơn sơ và tẻ nhạt đã nhanh chóng thành công. Sau đó, CLB này bất ngờ sụp đổ chỉ với vài cảnh quay mà các nhân vật than thở mình không có kinh nghiệm quản lý. Đến chuyện Duy buồn rầu vì thất bại, lại bị Phúc từ chối tình yêu, nên đi uống rượu chơi bời trác táng, sau đó bị Phúc - đã “chuyển nghề” từ người mẫu sang làm phóng viên bắt gặp trong một lần theo Công an truy quét tệ nạn. Vậy mà, Phúc đột nhiên dễ dàng tha thứ cho Duy, thậm chí còn nhận lời tỏ tình và Duy trở lại chăm chỉ làm ăn. Phúc còn giúp Duy mở Công ty chuyên tổ chức sự kiện và thành công rực rỡ trong nghề nghiệp mới này (!). Không chỉ vậy, Phúc còn tìm ra tung tích của cha từ một tấm ảnh kỷ niệm do mẹ cô để lại. Cũng ngay từ khi xác định thân phận của cha cô, Phúc đã biết ông ta là một tay trùm buôn bán phụ nữ, đồng thời là kẻ đã cưỡng hiếp Linh. Thế là Phúc khóc lóc suốt vài tập phim, uống rượu và la hét rằng cô thà không có cha còn hơn... Vậy mà, chỉ cần vài lời khuyên của bạn bè, Phúc đã dễ dàng khóc nức nở nhận cha. Càng vô lý hơn là sau đó Phúc cứ cho rằng cha cô là người tốt, không liên quan gì đến việc cưỡng hiếp Linh, không phải là người cho tay chân giết Khanh một người bạn của cả nhóm vì Khanh chống đối những hành động của ông ta.
Các nhân vật trong phim cũng khiến người xem “sốc”: Linh biết ba Phúc là người xấu, nhưng vẫn khuyên Phúc nhận cha, để rồi sau đó quay sang dằn vặt Phúc vì những tội ác mà ông ta đã gây ra. Linh loay hoay giữa hai chàng trai rất yêu cô, khi thì cô chọn người này, lúc lại đi với người kia mà không hề giải thích. Nhân vật Hoài sau khi giã từ sàn diễn thời trang đã đi học nhảy Dance Sport và lập tức trở thành người “đại diện cho Việt Nam” tham dự một cuộc thi khiêu vũ thể thao quốc tế (!). Trong chuyện tình cảm, cách hành xử của Hoài cũng quái dị: Hoài biết thầy giáo dạy nhảy theo đuổi cô, nhưng vẫn cố tình gán ghép thầy cho người mẹ tội nghiệp, rồi quay sang ghen tuông và nhận lời tỏ tình của thầy giáo.
Đã nhiều lần, khán giả màn ảnh nhỏ than phiền về chất lượng kịch bản và dàn dựng của các bộ phim truyền hình. Dù sao một số bộ phim tuy chất lượng nghệ thuật không cao, nội dung không sâu, nhưng vẫn có thể “xem cho vui”. “Tuổi yêu” là một trong số những bộ phim khiến khán giả lo lắng về sự xuống cấp trong quan điểm đạo đức và xây dựng hình tượng các nhân vật trẻ để định hướng chân thiện mỹ cho người xem trẻ chứ chưa nói đến tính lô-gíc, tính nghệ thuật.
Xuân Viên