07/02/2009 - 20:48

Kelly Clarkson - ngôi sao bình dị

Ca sĩ Kelly Clarkson. Ảnh: celebritypro.com 

Nữ ca sĩ nhạc pop Mỹ Kelly Clarkson vừa lập một kỷ lục mới tại bảng xếp hạng Billboard với bài hát “My Life Would Suck Without You” của cô từ vị trí thứ 97 đã vươn lên vị trí số 1. Đây là kỷ lục lần thứ 2 của Kelly Clarkson giúp cô nhảy vọt từ thứ hạng thấp lên vị trí đầu bảng. Lần trước, vào ngày 5-10-2002, ca khúc “A Moment Like This” của cô đã từ vị trí 52 lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard.

Bài hát “My Life Would Suck Without You” – trích trong album “All I Ever Wanted” của Kelly Clarkson, đã được download 280.000 lượt chỉ trong tuần lễ phát hành đầu tiên. Thành công đó khiến hãng thu âm nơi Kelly Clarkson đang đầu quân quyết định tung ra album thứ 4 là “All I Ever Wanted” sớm hơn 1 tuần (dự kiến, album này sẽ được phát hành vào ngày 17-3-2009). Sức hút của Kelly Clarkson thời gian gần đây trên thị trường âm nhạc quốc tế nằm ngoài mọi suy đoán, bởi không ai nghĩ một giọng ca được phát hiện trong cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Mỹ 2002” lại thành công như thế.

27 tuổi - Kelly Clarkson đã có một gia tài âm nhạc: album đầu tay “Thankful” (2003) được đề cử giải Grammy với ca khúc “Miss Independent”; album thứ hai “Breakaway” (2004) đã giành được hai giải Grammy – “Nữ ca sĩ trình diễn pop hay nhất (ca khúc “Since U Been Gone”) và “Album nhạc pop hay nhất” cho “Breakaway”; album thứ ba “My December” cũng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Đến nay, “My December” này đã bán được hơn 6 triệu bản tại Mỹ và khoảng 11 triệu bản tại thị trường nước ngoài.

Cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Mỹ 2002” chính là bước ngoặt trong cuộc đời Kelly Clarkson, biến một cô hầu bàn trở thành ngôi sao được yêu thích khắp thế giới. Trong thế giới nghệ sĩ đầy cạm bẫy, Kelly Clarkson đã tồn tại, đứng vững và tạo ra dấu ấn đặc biệt. Cô là một ca sĩ đã tự tìm danh tiếng và ngôi vị xứng đáng cho mình mà không cần đến sự trợ giúp của xì-căng-đan hay bất kỳ sự chi viện nào. Dường như cá tính trong âm nhạc và cuộc sống của Kelly Clarkson hòa làm một. Không nổi loạn và gây sốc như Avril Lavigne hay Christina Aguilera, không quá mềm mỏng như Hilary Duff. Kelly Clarkson mạnh mẽ trong điệu nhạc punk rock nhưng lại đằm thắm và nữ tính trong từng câu hát. Kelly Clarkson được người yêu nhạc và giới chuyên môn coi là triển vọng. Tạp chí Rolling Stone nhận xét: “Kelly Clarkson đã hoàn toàn bứt phá và thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Mỹ 2002” – điều rất hiếm hoi sau những cuộc thi lớn. Kelly Clarkson nhất định sẽ còn tiến xa cũng như cô đã không dừng lại và ngủ quên trên ngôi vị của một người chiến thắng sau cuộc thi “Thần tượng âm nhạc Mỹ””.

Kelly Clarkson đã từng có một tuổi thơ không hạnh phúc. 6 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Kelly Clarkson ở với mẹ và chuyển nhà nhiều lần. Vì thế, không có gì khó hiểu khi Kelly Clarkson đã có được những kinh nghiệm cuộc đời, tự lập. Được biết, năm lớp 7, một giáo viên ở trường trung học Burleson là Cynthia Glenn đã nghe Kelly Clarkson hát trên hành lang. Bà rất bất ngờ khi cô nói rằng chưa học thanh nhạc bao giờ và bà đã đề nghị cô hát trong dàn đồng ca của trường. Khi hát ca khúc “Vision of Love” của Mariah Carey tại một buổi biểu diễn của trường, một người đã nói với Kelly Clarkson rằng: “Trời đã ban tặng cho cô một món quà. Cô phải tiếp tục hát. Cô sinh ra để hát và sứ mệnh của cô là ca hát”. Kelly Clarkson đã từng làm nhiều nghề trong và sau khi học xong trung học như: cắt cỏ, giúp đỡ cha dượng, làm thêm tại rạp chiếu phim cho tới khi cô chuyển tới Los Angeles. Cô cũng đã làm việc ở một cửa hàng pizza nổi tiếng.

Kelly Clarkson khiêm tốn cho biết: Vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm và chi tiêu đúng mực. Khác với những ngôi sao trong độ tuổi 20 – 30 khác, Kelly Clarkson luôn hướng tới một cuộc sống yên tĩnh và gắn bó với gia đình. Đối với cô, cuộc sống tiệc tùng liên miên hay mua sắm điên cuồng không phải là “một sự lựa chọn hợp lý trong thời buổi kinh tế hiện nay”.

Duyên Khánh (Theo Reuters, NyTimes)

Chia sẻ bài viết