01/02/2009 - 14:33

Kate Winslet -
“Bông hồng nước Anh” lại tỏa hương

Leonardo Di Caprio và Kate Winslet trong phim “The Revolutionary Road”. Ảnh: allmoviephoto.com

Nếu nhắc đến cụm từ “Bông hồng nước Anh”, giới yêu điện ảnh sẽ nghĩ ngay đến nàng Rose kiều diễm trong phim “Titanic” (1997), do nữ diễn viên tài năng đến từ Xứ sở sương mù - Kate Winslet - thủ vai. Hiện nay, Kate Winslet có tất cả mọi thứ: gia đình hạnh phúc và sự nghiệp lẫy lừng: 5 đề cử Oscar, 5 đề cử Quả cầu vàng -kỷ lục của một diễn viên nữ ở tuổi 33.

Đầu năm 2009, Kate Winslet là một cái tên đang được nhắc tới liên tục bởi cô cùng lúc giành 2 giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 66 diễn ra hồi giữa tháng 1-2009, với vai nữ chính trong phim “The Revolutionary Road” và vai phụ trong “The Reader”.

“The Revolutionary Road” là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng được tuần báo Time bình chọn là 1 trong 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại, nói về bi kịch hôn nhân của một đôi vợ chồng trung lưu ở miền quê nước Mỹ những năm 1950. Nội dung phim “The Revolutionary Road” có nhiều điểm tương đồng với phim “American Beauty” từng đem lại giải Oscar “Phim hay nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Sam mendes và cũng có nhiều điểm tương tự phim “Little Children” từng mang lại cho Kate Winslet một đề cử Oscar nữa. Đó là bi kịch của một đôi vợ chồng trẻ mơ mộng, ảo tưởng để rồi bế tắc và đổ vỡ khi đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống thật. Frank (do Leonardo Di Caprio đóng) và April Wheeler (Kate Winslet đóng) trong “The Revolutionary Road” đã từng là một đôi vợ chồng hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ. Họ mơ mộng và nhiều hoài bão. Nhưng rồi, những thất bại trong công việc khiến Frank nản chí, April Wheeler thì thất vọng khi không được sống với bản chất lãng mạn và nghệ sĩ của mình. Cuộc hôn nhân của họ dần dần đến bên bờ vực của sự tan vỡ... Giới phê bình phim đánh giá, diễn xuất của Kate Winslet và Leonardo Di Caprio, với sự từng trải trong cuộc sống và kinh nghiệm, sự tài năng đã đem lại chiều sâu và sự tinh tế cho phim, dù kịch bản chuyển thể không lột tả hết những điều muốn nói của tiểu thuyết.

Kate Winslet còn có một vai diễn xuất sắc khác trong phim “The Reader” cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết. Kate Winslet hóa thân vào vai một người phụ nữ Đức bí ẩn với quá khứ cố chôn giấu sau chiến tranh thế giới thứ 2 Hanna Schmitz, một người phụ nữ soát vé tàu 36 tuổi tình cờ gặp chàng thanh niên mới lớn Michael Berg để rồi sau đó cả hai trở thành tình nhân của nhau, dù số tuổi của Hanna Schmitz lớn hơn gấp đôi Michael Berg. Nhưng một ngày nọ, Hanna Schmitz biến mất, không lý do, không dấu vết. 8 năm sau, họ gặp lại nhau trong một tình huống trái ngang: Hanna Schmitz là nữ phạm nhân bị cáo buộc gây ra các vụ thảm sát trong các trại tập trung Do Thái, còn Michael Berg là luật sư bào chữa cho cô... Kate Winslet xuất hiện ban đầu với hình ảnh một người phụ nữ soát vé tàu tuổi trung niên, đến một phạm nhân và bà già sau song sắt nhà tù... Những chuyển biến không đơn giản trong tâm lý của Hanna Schmitz được bộc lộ tinh tế với tài năng của Kate Winslet.

Hai vai diễn này đã giúp Kate Winslet giành chiến thắng kép “Nữ diễn viên chính xuất sắc” (“The Revolutionary Road”) và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” (“The Reader”). Kate Winslet cũng được giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của một số hiệp hội phê bình địa phương cho cả hai vai diễn trên và có mặt trong các danh sách đề cử giải thưởng tiền Oscar. Giới phê bình dự báo, cô sẽ có thêm 2 đề cử Oscar nữa trong mùa giải Oscar 2009.

Dường như cuộc đời dành cho Kate Winslet sự ưu ái. Kate Winslet còn thể hiện tài năng của một ca sĩ. Ca khúc “What If” trong phim “Christmas Carol: The Movie” của cô vừa đứng vị trí thứ 1 tại bảng xếp hạng ở Ireland và nằm trong top 10 trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh.

DUYÊN KHÁNH
(Theo Telegraph, AFP)

Chia sẻ bài viết