30/07/2014 - 09:41

Israel tấn công các biểu tượng của Hamas

Hôm qua quân đội Israel tiếp tục tấn công một cách quyết liệt vào Dải Gaza khiến hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tuần qua thêm mờ mịt.

Người phát ngôn quân đội Israel thừa nhận trong đêm 28 và sáng 29-7, quân đội Do Thái đã tấn công 70 mục tiêu tại Dải Gaza. Người dân Palestine nói rằng có ít nhất 100 người thiệt mạng, bao gồm 9 trẻ em đang chơi đùa tại một công viên, trong các cuộc bắn phá ác liệt của quân đội Israel từ trên không, trên bộ lẫn dưới biển. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Gaza cho biết máy bay của Israel đã bắn tên lửa vào nhà riêng của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nhưng không gây thương vong. Xe tăng Israel cũng bắn trúng kho nhiên liệu của nhà máy điện duy nhất tại Dải Gaza và buộc nó phải tạm thời đóng cửa. Ngoài ra, một số trạm phát sóng truyền hình, văn phòng chính quyền và nhà thờ trung tâm của Dải Daza cũng bị tấn công. Đây là những biểu tượng quyền lực của Hamas.

Dải Gaza rực sáng vì những trận không kích của quân đội Israel hôm 29-7. Ảnh: AP.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra bất chấp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) vừa thông qua nghị quyết kêu gọi Tel Aviv và Hamas thực thi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo trước và trong giai đoạn lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. "Nhân danh nhân loại, bạo lực buộc phải chấm dứt" - Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đưa ra lời kêu gọi sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel đã chỉ trích lời kêu gọi ngừng bắn. "Chúng ta phải chuẩn bị cho một chiến dịch dài hơi. Chúng ta sẽ không kết thúc hoạt động này nếu không vô hiệu hóa được các đường hầm chuyên dùng để cướp đi sinh mạng của người dân chúng ta" - ông Netanyahu phát biểu trên sóng truyền hình hôm 28-7 với cáo buộc các tay súng Hamas vừa bắn súng cối vào miền Nam Israel, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Ông nói rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm việc giải giáp các tổ chức khủng bố và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Trước những cảnh báo của từ Israel, Hamas cho biết các lực lượng của phong trào này sẽ thâm nhập vào Israel để trả đũa cho việc Tel Aviv giết hại người già và trẻ em tại trại tị nạn Beach. "Những lời đe dọa này không làm cho Hamas hoặc người Palestine run sợ, Israel sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động xâm lược, tàn sát trẻ em và dân thường" - phát ngôn viên Hamas Sami Abu Zuhri nói.

Tính đến hôm qua, có hơn 1.180 người Palestine thiệt mạng và hơn 6.500 người khác bị thương mà phần lớn là dân thường và trẻ em. Phía Israel có 53 binh sĩ và 3 dân thường thiệt mạng.

TRÍ VĂN (Theo AFP, Reuters, Fox News)

Chia sẻ bài viết