* Tình trạng bắt cóc gia tăng tại Syrie
Hãng tin Anh Reuters hôm 16-2 dẫn lời ông Ali Shirazi, đại diện của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết Iran sẽ sớm "báo thù" Israel xung quanh cái chết gần đây của Tướng Hassan Shateri, chỉ huy IRGC.
 |
Tướng Hassan Shateri. Ảnh: Guardian |
"Kẻ thù của chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ nhanh chóng báo thù cho cái chết của Tướng Shateri do Israel gây ra và kẻ thù không thể ngăn cản người dân Iran bằng những hành động dại dột như thế"- Hãng thông tấn của Iran ISNA dẫn lời ông Ali Shirazi. Theo ông Shirazi, "quyết tâm chống lại Israel của Iran" càng lớn hơn cùng với vụ giết chết Tướng Shateri.
Hôm 14-2, Tehran loan báo Tướng Shateri đã bị giết chết bởi các tay súng nổi dậy đang chiến đấu hòng lật đổ chính quyền của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, một đồng minh thân cận của Iran, khi ông trên đường từ Thủ đô Damas (Syrie) đến Thủ đô Beirut (Liban). Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liban Ghazanfar Roknabadi đã ám chỉ vụ việc "có liên quan đến Israel".
Mặc dù bị hạ sát tại Syrie, Tướng Shateri là chỉ huy của IRGC đóng tại Liban. Nhiều báo cáo từ truyền thông Iran cho rằng ông Shateri là nhân vật quan trọng với vai trò công khai lẫn bí mật. Cụ thể, Tướng Shateri đảm trách các nỗ lực tái thiết miền Nam Liban trong những dự án do Iran cấp kinh phí theo sau Cuộc chiến Liban lần thứ hai hồi năm 2006. Phía Israel đã không bình luận gì về cái chết của Tướng Hassan Shateri.
Trong một diễn biến liên quan đến tình hình bất ổn tại Syrie. Các nhà hoạt động chống chính phủ tại quốc gia Trung Đông này vừa cho biết một vùng đất nhỏ thuộc miền Bắc gần đây đã bị rung chuyển bởi một loạt những vụ bắt cóc được cho "ăn miếng trả miếng" lẫn nhau của các phe phái. Theo số liệu của Tổ chức giám sát nhân quyền Xyri (SOHR), hơn 300 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã bị các nhóm có vũ trang bắt cóc trong hai ngày qua tại miền Tây Bắc Syrie.
Làn sóng bắt cóc này bắt đầu từ ngày 14-2 khi hơn 40 dân thường ở các ngôi làng Fua và Kafraya có đông người Shiite sinh sống bị bắt cóc. Vài giờ sau, hơn 70 người từ các ngôi làng và thị trấn của người Sunni đã bị các tay súng từ các ngôi làng Shiite gần đó bắt cóc nhằm trả đũa. Sau đó, hàng chục người, hầu hết từ các thị trấn của người Sunni, trong đó có Sarmin, Saraqeb, Binesh và Maaret al-Numan cũng bị bắt cóc. Các vụ bắt cóc đã rộ lên ở Syrie kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột gần hai năm nay, nhưng quy mô của các cuộc bắt cóc gần đây lớn chưa từng thấy. SOHR gọi đây là "một tội ác chiến tranh".
Những vụ bắt cóc và những cảm giác căng thẳng đã báo điềm gở cho các cơ hội hòa giải giữa những người dân Syrie, với nhiều người trong số họ xem cuộc nội chiến là cuộc chiến thiêng liêng nhằm tăng cường niềm tin của họ hay cũng có thể là cuộc xung đột sinh tử cho sự tồn tại của giáo phái của họ.
THANH BÌNH (Theo Reuters, AP)