16/08/2012 - 15:09
Hồ bơi đáng sợ nhất thế giới
-
Phép thử chính sách ngoại giao đa liên kết của Ấn Độ

- Thủ lĩnh số 2 của IS bị tiêu diệt
- Thực phẩm thanh lý hút khách Canada
- Siegfried Kaulfuß - người đặt những “viên gạch” đầu tiên cho ngành cà phê Việt Nam
- Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy kết nối BRICS với khu vực châu Á - Thái Bình Dương
- Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào tháng 9
- 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Venezuela khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nhật đóng tàu chuyên dụng để khai thác đất hiếm biển sâu
- Nhật Bản nỗ lực cứu người già khỏi “cái chết cô đơn”
- Nở rộ mô hình “nhà ở chung” trong giới trẻ Hàn Quốc
-
Lãnh đạo EU, NATO bàn việc tăng cường sản xuất vũ khí của châu Âu

- Ông Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự chệch hướng nhỏ”
- Biến đổi khí hậu “xóa sổ” một sông băng trên dãy Andes
- Ấn Độ buộc trường học rung chuông nhắc học sinh uống nước
- Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT
- Lý giải xu hướng làm nhiều công việc cùng lúc ở Gen Z
- Tìm bạn ăn chung, mua chung - xu hướng mới xứ Hàn
- Xác định danh tính nghi phạm nổ súng tại Nhà Trắng
- Chính phủ Ý chi gần 1,2 tỉ USD thúc đẩy lương “công bằng”
- Hàn Quốc báo động tình trạng bạo hành trẻ em
 
 
Khách sạn Holiday Inn Shanghai Pudong Kangqiao (Trung Quốc) vừa giới thiệu cái được xem là "hồ bơi đáng sợ nhất thế giới". Hồ bơi này có đáy bằng kính được treo lơ lửng trên một tòa nhà cao 24 tầng. Nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh con đường ở phía dưới, hồ bơi “có 1 không 2” này được thiết kế với mục đích đem lại cho khách cảm giác họ đang bơi trong không trung. Được biết, hồ bơi dài 30m và rộng 6m này do công ty Singapore Chan Sau Yan Associates thiết kế và đây cũng là hồ bơi đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc. “Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm bơi lội cực kỳ độc đáo và để cho họ cảm thấy họ đang nghỉ mát ở một thành phố vô cùng náo nhiệt - một phát ngôn viên khách sạn cho biết. Một vị khách của khách sạn nói: “Tôi cảm thấy như mình đang bay trên trời vậy. Tôi có thể thưởng lãm cảnh đẹp của Phố Đông từ đây”.
