13/01/2013 - 11:33

Hết thời phim thần tượng

Áp phích phim "Skip-Beat". Ảnh: allkpop.com

Phim thần tượng chuyển thể từ truyện tranh từ lâu là một trào lưu cực ăn khách của các nhà làm phim truyền hình Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây, sức hút của những bộ phim này đang dần nhạt đi. Khán giả hầu như không còn mặn mà với dòng phim này nữa.

Các bộ phim thần tượng từ trước đến giờ thường đi theo mô-típ chuyện tình yêu cổ tích kiểu "hoàng tử và lọ lem": một chàng đẹp trai, tài giỏi, giàu có và lạnh lùng chắc chắn sẽ "đổ" trước một cô gái bình thường, có phần ngốc nghếch và… dở hơi nhưng luôn yêu đời, có hoài bão và nghĩa khí lớn. Mô-típ này đã được "áp dụng" từ… hơn 10 năm nay nên không thể thành công mãi được. Giống như một món ăn, dù ngon đến mấy thì ăn mãi cũng ngán.

Khán giả khi tỉnh táo lại đã nhận thấy phim thần tượng còn có nhiều tình tiết phi lý. Chiêu này chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu của dòng phim thần tượng. Càng về sau, các đoạn này chỉ càng giống những "trò lố" gây loãng mạch phim. Bị "ném đá" dữ dội nhất phải kể đến phim "Skip-Beat" của hai chàng trai nhóm SuJu: Dong Hae và Si Won. Tuy khai thác từ bộ truyện tranh cùng tên, được tiếp thị hoành tráng khắp châu Á, lại có sự góp mặt của "gà cưng" nhóm SuJu… nhưng "Skip Beat" vẫn phải chịu số phận ảm đạm, bị hầu hết khán giả quay lưng. Cùng chung "hoàn cảnh" với "Skip Beat" là "Hayate The Combat Butler" của Park Shin Hye và Hồ Vũ Uy. Mặc dù rất được kỳ vọng khi được làm lại từ truyện tranh nổi tiếng "Hayate The Combat Bulter" cùng dàn diễn viên Hàn Quốc - Đài Loan, nhưng bộ phim vẫn lâm vào tình trạng ế ẩm; thậm chí những người hâm mộ yêu thích truyện tranh "Hayate The Combat Bulter" còn liên tục "ném đá" trước diễn xuất gượng gạo của Park Shin Hye…

Đã qua rồi thời khán giả phát sốt khi nghe tên những ngôi sao đẹp trai hay xinh gái xuất hiện trong phim thần tượng. Trước kia, yêu cầu của phim thần tượng không hề cao, câu chuyện xảy ra thời hiện đại, ngôn ngữ thông dụng hàng ngày nên các diễn viên chỉ cần đứng trong khuôn hình thật đẹp đã khiến người hâm mộ "say như điếu đổ". Nhưng giờ đã khác, cái khán giả cần là chất lượng nội dung phim song hành cùng diễn xuất của diễn viên. Điển hình là hai phim thần tượng: "Mary stayed out all night" (Jang Geun Seok, Moon Geun Young) và "Mischievous kiss" (Kim Hyun Joong). Cả hai bộ phim đều có dàn sao sáng chói và được chuyển thể từ truyện tranh nhưng đến khi ra mắt, tỉ suất người xem lại không được như mong muốn của nhà sản xuất.

Những bộ phim thần tượng chuyển thể từ truyện tranh có nội dung đơn thuần xoay quanh tình yêu, tình bạn đã không còn được khán giả "sủng ái" nữa. Theo giới phê bình, các nhà làm phim nên sáng suốt lựa chọn bộ truyện nào để chuyển thể. Để có thể chuyển thể thành công, bộ truyện đó cần phải hội tụ các yếu tố: hấp dẫn, hài hước, lãng mạn, kịch tính nhưng vẫn phải hợp lý. Không thể chỉ bê nguyên bộ truyện lên phim mà còn cần cải biên, thêm bớt các tình tiết để diễn biến truyện hợp lý và phù hợp với bối cảnh hiện tại hơn. Quả là một thách thức đối với các nhà biên kịch và làm phim.

DUYÊN KHÁNH
(Theo The Star, KoreaHerald)

Chia sẻ bài viết