08/05/2012 - 20:28

Xem “Chiếc giày lọ lem”

Hãy sống chân thành

Lê An (Cao Thùy Dương, ảnh: giữa) luôn lạc quan và giúp đỡ mọi người.  Nguồn ảnh: http://phim.1vui.com/2011/11/phim-chiec-giay-lo-lem-online.html 

Những người trẻ nhiều hoài bão, ước mơ. Có người hiện thực hóa bằng chính khả năng, nhưng có người dùng thủ đoạn, mưu mô để đạt mục đích. 30 tập phim “Chiếc giày lọ lem”, do hãng M & T Pictures sản xuất, phát lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên HTV7 đang thu hút khán giả dõi theo từng bước đường của các bạn trẻ.

Lê An (Cao Thùy Dương) và Mỹ Phượng (Thúy Diễm) là hai người bạn thân ở cô nhi viện Nhơn Nghĩa. Năm 12 tuổi, Lê An được một gia đình nhận nuôi, Mỹ Phượng thì trốn khỏi cô nhi viện và rơi vào cạm bẫy của bọn chăn dắt trẻ em, buôn người. Cuộc đời của hai cô gái rẽ sang hướng khác.

Sau cái chết của cha nuôi, Lê An quyết tâm học võ với ước mơ trở thành vệ sĩ bảo vệ cho mọi người. Hoàng Dũng (Thiên Ân)- đội trưởng đội bảo vệ là người giúp đỡ An nhiều lần. Cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Hai cô gái gặp lại nhau trong một lần tình cờ, khi đó Mỹ Phượng là ca sĩ mới thành danh. Mỹ Phượng là người gian xảo, ích kỷ. Cô luôn ganh tị và muốn giành lấy tất cả mọi thứ của Lê An, nhất là khi tình cờ biết bí mật về thân thế của An.

Ông Lâm (Hữu Luân)- Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phi Vũ chính là cha ruột của An. Hai mươi năm trước, vợ ông bị tai nạn khi đang mang thai, đứa bé được cứu sống nhưng người mẹ không qua khỏi. Bà Hà (Trịnh Kim Chi)- em gái nuôi của ông Lâm muốn tài sản thuộc về con trai mình nên mang đứa bé đến cô nhi viện Nhơn Nghĩa rồi nói dối với gia đình đứa bé đã chết cùng mẹ. Thời gian sau, ông Lâm phát hiện sự thật, đi tìm đứa con thất lạc thì bị tai nạn. Theo di chúc, toàn bộ tài sản và cổ phần công ty ông Lâm để lại cho con gái. Mỹ Phượng cấu kết với ông Hùng- người đối đầu với ông Lâm để giả danh là đứa trẻ năm xưa hòng chiếm đoạt tài sản và thôn tính công ty Phi Vũ.

“Chiếc giày lọ lem” là câu chuyện về con đường theo đuổi ước mơ của những bạn trẻ. Nếu như có người chọn cách lừa dối, bày mưu, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, kể cả hãm hại những người thân yêu thì vẫn có không ít người trẻ tự phấn đấu bằng chính năng lực của bản thân. Dù họ gặp không ít chông gai, khó khăn nhưng niềm tin và sự chân thành đã giúp họ đi đến thành công. Lê An, Hoàng Dũng là những người trẻ giàu đam mê, nhiệt huyết cho công việc. Phim cảnh tỉnh con người nên sống chân tình với nhau, đừng bán rẻ lương tâm.

Diễn viên Thúy Diễm vốn quen thuộc với những vai diễn dịu dàng, trong sáng nay thể hiện khá thành công với nhân vật Mỹ Phượng toan tính, thủ đoạn. Trịnh Kim Chi ngày càng dày dặn khi vào vai bà Hà- một phụ nữ tham vọng với tâm lý phức tạp.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết