19/01/2008 - 22:05
Hai nghệ nhân ca tài tử lão thành gốc Cần Thơ
-
“Tứ Hổ đại náo” - Phiên bản siêu anh hùng hài hước của điện ảnh Thái Lan

- TP Cần Thơ chuẩn bị chu đáo tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ
- Loạt sách mới ra mắt truyền cảm hứng sống tích cực đến độc giả
- Khởi động Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn
- Công tâm khi “phán xét”
- Kéo khán giả trở lại rạp
- Khánh thành Ngôi chánh điện chùa Prếk Om Pu
- Chiêm ngưỡng bộ tượng Phật quý hiếm ở ngôi chùa hơn 2 thế kỷ
- Cần Thơ tham gia liên hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng và Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp
- Cà Mau báo cáo hiện trạng chiếc máy bay MiG-21
-
Chiêm ngưỡng bộ tượng Phật quý hiếm ở ngôi chùa hơn 2 thế kỷ

- Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026 sẽ khai mạc vào tối 26-4, truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
- Người soạn giả tài hoa của “Tiếng trống Mê Linh”
- Kênh nội dung về nông thôn, đồng quê góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam
- Đêm ấy, trời đầy sao
- Đặc sắc Lễ hội Nguyên tiêu ở ngôi chùa Hoa 170 năm tuổi vừa được trùng tu tuyệt đẹp
- Những mái đình xưa trên vùng đất Châu Đốc
- Quả dưa hấu ngày trở lại
- Truyền thông về văn hóa đọc
- Hành khúc lên đường
-
“Tứ Hổ đại náo” - Phiên bản siêu anh hùng hài hước của điện ảnh Thái Lan
-
Loạt sách mới ra mắt truyền cảm hứng sống tích cực đến độc giả
-
Hình ảnh Châu Bùi xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại
-
Kênh nội dung về nông thôn, đồng quê góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam
-
“Quỷ nhập tràng 2” tăng hù dọa, giảm logic
 
* NSƯT Công Thành sinh năm 1926 tại Đầu Sấu, xã An Bình, TP Cần Thơ. Ông ham mê ca tài tử từ rất trẻ. Với lòng yêu nước thiết tha, năm 1945, ông gác bỏ sở thích lại để tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1954 nghệ sĩ Công Thành tập kết ra Bắc phục vụ ở Cục Chính trị. Năm 1958 ông được phân công về Đoàn Cải lương Nam Bộ. Sự chuyển đổi này làm ông rất vui mừng vì hợp với khả năng và sở thích của mình và sẽ phục vụ tốt hơn nữa cho cách mạng.
* Nghệ nhân dân Gian Bạch Huệ, tên thật là Huỳnh Thị Huệ sinh năm 1933 tại Cần Thơ. Bà say mê ca tài tử từ lúc nhỏ, lại nhờ có giọng ca mượt mà truyền cảm, được nhiều người yêu thích, động viên nên năm 14 tuổi (1947) bà lên Sài Gòn để dễ bề thỏa mãn lòng yêu thích và nâng cao nghề nghiệp của mình. Ở thành phố này thời nào cũng qui tụ nhiều nhân tài và cũng là nơi làm cho nhân tài phát triển.
