23/02/2011 - 21:24

ĐỌC “CHÁU ƯỚC BÉ LẠI BÊN ÔNG BÀ”

Gợi lại những kỷ niệm ấm áp ngọt ngào

 

“Cháu ước bé lại bên ông bà” tập hợp 54 bài viết ngắn, thơ của nhiều tác giả, do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành quí IV/2010. Đó là những hồi ức, những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào bên ông bà thuở còn thơ dại.

Những bài viết rất ngắn gọn nhưng dạt dào tình cảm. Đó có thể là một câu chuyện cụ thể hoặc đơn giản là một tản văn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tác giả, có khi là những vần thơ gửi gắm yêu thương... Dù thể hiện bằng hình thức nào thì các tác phẩm đó toát lên sự trân trọng, yêu kính đối những người ông, người bà.

Người ông trong truyện “Nắm xôi của ngoại” của Võ Thị Hoàng Dung khiến người đọc bồi hồi cảm phục. Dù không máu mủ ruột rà nhưng cả đời ông đều dành cho đứa cháu nuôi nhặt được bên đường. Nghề gánh nước thuê không đủ sống, ông chuyển sang bán xôi. Gánh xôi của ngoại đã nuôi cháu lớn khôn. “Mười mấy năm ăn xôi nhưng ngoại ơi, con chưa bao giờ cảm thấy chán bởi đó là những hạt xôi chứa cả lòng yêu thương của ngoại. Con chưa kịp bày tỏ lòng mình và báo đáp công lao trời bể của ngoại thì ngoại đã mãi mãi đi xa” (trang 45).

“Dạy bà học chữ” của Tạ Đức An thì thật nao lòng. Cha mẹ đi làm ăn xa, cậu bé sống với bà ngoại từ nhỏ. Lúc vào lớp một, cậu rất tủi thân vì không được cha mẹ cầm tay tập viết chữ như bạn. Thương cháu, bà lặn lội đi xa nhờ người viết thư kêu cha mẹ cậu bé tranh thủ về một thời gian để kèm chữ cho con. Khi cháu đòi dạy chữ cho bà, bà bằng lòng cho cháu vui. Nhưng cháu đâu có biết: bà học trước quên sau vì tuổi đã cao, trí nhớ đã kém, tập trung suy nghĩ khiến bà đau đầu, ngồi học nhiều nên mắt bà mờ, lưng đau...

Đọc “Cháu ước bé lại bên ông bà”, ta học thêm những bài học ý nghĩa về tình yêu thương, sự kiên nhẫn, nghị lực vươn lên, lòng khoan dung... Những bài học ấy được thể hiện bằng những việc làm bình dị nhưng sâu sắc và chứa đầy tình yêu. Những bài viết còn gợi lại những ký ức ngọt ngào như: được đi chợ quê cùng bà, được ông dạy sửa radio, được nội xoa lưng và quạt cho ngủ những đêm hè, cảm giác hạnh phúc khi được ăn món canh khoai mỡ, canh so đũa do bà nấu... Đó là những dòng suối mát lành nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, nên dù đã trưởng thành, ta vẫn “ước bé lại bên ông bà”...

LỆ THU

Chia sẻ bài viết