24/01/2009 - 09:39

Giận chồng giết con, lãnh án 20 năm tù

Bị cáo Lê Thị Thúy Loan phạm tội giết người mà nạn nhân là con ruột của bị cáo.

Hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng, người mẹ trẻ đã sát hại dã man đứa con thơ do mình sinh ra. Phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (hôm 12-1-2009) đã thu hút hàng trăm người, phần đông là phụ nữ và những người có gia đình, bồng bế con nhỏ đến xem. Phải chăng, chuyện con cái bao giờ cũng được các bậc làm cha, làm mẹ đặc biệt quan tâm.

Đứng trước vành móng ngựa, là người phụ nữ trẻ mắc phải sai lầm tày trời “giết con”. Đứa bé mới 20 tháng tuổi (tên Lý Thị Yến Linh) là con ruột của bị cáo Lê Thị Thúy Loan (sinh năm 1979, ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Châu Thành). Năm 2000, Loan kết hôn với Lý Hồng Tuấn. Sau 8 năm chung sống, vợ chồng có với nhau ba đứa con (hai con trai, đứa lớn 7 tuổi, đứa kế 4 tuổi và đứa con gái nhỏ bị mẹ sát hại là Yến Linh). Cha mẹ đôi bên đều nghèo, vợ chồng Tuấn - Loan không nghề nghiệp nên làm mướn kiếm sống. Tuấn nói, từ khi vợ sinh con đầu lòng (năm 2002) tới nay, chỉ một mình anh đi làm, vợ ở nhà chăm sóc cho các con, cuộc sống khó khăn thêm chồng chất nên vợ chồng phải tá túc nhà cha mẹ vợ. Tuấn làm công ở hãng nước đá tại Cần Đăng, lương 900.000 đồng/tháng, thời gian làm việc thất thường nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống thiếu thốn khiến vợ chồng hay cãi nhau. Giữa tháng 7-2008, Tuấn đi làm về, vợ đùa giỡn và lấy trong túi quần của anh 250.000 đồng rồi trả lại có 200.000 đồng. Nghi vợ “lấy cắp” 50.000 đồng nên Tuấn chửi và bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Khoảng hai tuần sau, cha vợ gọi điện bảo Tuấn về nhà. Anh vừa bước vô tới cửa, Loan cầm cây búa liệng “dằn mặt” và đuổi chồng ra khỏi nhà. Lần này, Tuấn đi khỏi nhà ba ngày thì xảy ra chuyện dữ. Hàng xóm báo tin, anh hối hả chạy về nhà, thấy đứa con gái đã tắt thở, còn vợ đang cấp cứu trên Trạm y tế xã Cần Đăng. Còn hai đứa con trai, một đứa đang gởi nhà nội và một theo bà ngoại đi chơi.

Theo lời các nhân chứng tại tòa và khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra: 8 giờ sáng 31-7-2008, bé Linh đang chơi bên nhà bà Lê Thị Lẹ (cạnh nhà Loan). Loan qua dắt con về và dẫn ra bên hông nhà, giữ chặt tay con, vạch miệng đổ 1/3 chai thuốc trừ sâu hiệu TUNGRIN 25EC (loại chai 100ml) cho uống. Theo phản ứng bản năng, đứa bé khóc và vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ, chạy tới lu nước nhưng chưa kịp múc uống. Loan đuổi theo, xốc nách và liệng con đầu chúi về phía trước, bé Linh gượng dậy thì bị mẹ nhặt miếng ván ném trúng phía sau gáy, làm bé chết tại chỗ. Giết chết con, Loan thản nhiên ra sau hè nhặt cỏ rồi giả vờ sang nhà hàng xóm tìm con. Trở về nhà, Loan đứng trước cửa tri hô: Linh đây nè và... ngất xỉu. Hàng xóm đưa Loan lên trạm y tế cấp cứu, mọi người bế bé Linh vào nhà làm hô hấp nhân tạo. Anh Lê Văn T. làm chứng tại tòa nói, tôi dùng miệng hút máu trong lỗ mũi bé Linh có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Thấy bé Linh tắt thở, bà Nguyễn Thị Nh. giúp thay quần áo cho bé thì phát hiện phía sau ót bị dập mềm và chảy máu lỗ tai. Nghi ngờ cái chết của bé, hàng xóm đi báo Công an và đến chiều cùng ngày, cả xóm bàng hoàng khi biết chính Loan ra tay giết hại núm ruột của mình. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lý Thị Yến Linh chết do chấn thương sọ não, vỡ sọ phức tạp vùng chẩm và bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Trả lời Hội đồng xử án, Loan nói vì tức giận chồng nghi ngờ lấy cắp 50.000 đồng, bị chồng khinh rẻ, nên bị cáo nảy ra ý định giết chết con để rảnh tay đi làm kiếm tiền, không còn phụ thuộc chồng. Vị Hội thẩm nhân dân phân tích: Người ta bảo “nhất con, nhì của”, sao bị cáo vì chuyện bị chồng nghi lấy tiền mà giết con ? Bị cáo không trả lời mà... khóc. Vị Hội thẩm hỏi tiếp: “Nếu hôm đó có hai đứa con trai ở nhà, bị cáo có giết chúng luôn không?”. Bị cáo lý giải cho hành động dã man của mình: “Có người mẹ nào muốn giết con đâu, tôi không hiểu tại sao hôm đó lại hành động như vậy. Tôi thương con lắm!”. Rồi bị cáo khóc nức nở. Vị Hội thẩm nói tiếp: “Hổ dữ không ăn thịt con ! Sao bị cáo nỡ giết chết con mình ? Đứa con còn quá bé bỏng, nó luôn quấn quýt bên mẹ, đêm đêm phải có mẹ dỗ dành mới ngủ”.

Trong lúc chờ nghị án, hai đứa con đến ôm mẹ mếu máo, khiến nhiều người dự tòa sụt sùi nước mắt. Hành động giết con của bị cáo Lê Thị Thúy Loan bị HĐXX kết án 20 năm tù nhưng có lẽ “tòa án lương tâm” sẽ dày vò tâm hồn, thể xác bị cáo suốt đời.

Bài, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết