06/03/2022 - 08:45

Em nhớ đồng bằng

DĨ LANG

 

Cứ mãi ngẩn ngơ giữa chiều châu thổ

em nhớ đồng bằng ta nhớ ai

dòng sông Hậu vẫn miệt mài xuôi chảy

em nhớ đồng bằng sóng nhớ ai

 

Sóng nhớ ai chòng chềnh bên xuồng nhỏ

nợ một đời nhánh bẹo rung rinh

dáng đồng bằng lụa là nỗi nhớ

ta nhớ đồng bằng hay nhớ ai

 

Cứ mênh mông trên dòng khấp khởi

tiếng rao lửng lờ níu dạ người xa

cứ mênh mông như tình châu thổ

xuôi về chín nhánh sông quê

 

Sông bao năm ôm niềm bồi lở

từ ngọn nguồn thành thương nhớ trong ta

để đi xa cứ bồi hồi thổn thức

mùi khói đồng cứ day dứt lên mi

 

Đồng bằng có gì em cứ nói đi

nói như lời tỏ tình chưa cũ

nói như lời giận hờn nũng nịu

rất bâng quơ cái thuở ban đầu

 

Đồng bằng có ngọn sóng yêu nhau

kết ngọt ngào mà xanh miền châu thổ

đồng bằng có gì mà ngồ ngộ

cứ xa là lại muốn quay về

 

Em nhớ đồng bằng ta nhớ ai

sau những chiều lặng thầm duyên con gái

em nhớ đồng bằng em nhớ ai

mà nhớ ai sao cắc cớ

lại cứ nhớ đồng bằng...

Chia sẻ bài viết