01/02/2012 - 09:36

Phim “Tết ơi Xuân à!”

Đừng chỉ nghĩ đến tiền !

Bà Hai Thìn (Thanh Thủy - bìa trái) vui mừng khi con trai Tết (Tiết Cương) về nhà.
Ảnh: Hoaphim.net

Phim hài 11 tập “Tết ơi Xuân à!” đã mang lại cho khán giả những trận cười thoải mái với nhiều tình huống hài hước, xoay quanh cuộc chay đua giành quyền thừa kế của hai anh em là Xuân và Tết. Phía sau những nụ cười, phim một lần nữa nêu lên bổn phận, lòng hiếu kính của con cái đối với cha mẹ...
Phim do hãng D.I.D TV sản xuất, đang phát sóng lúc 22 giờ 15, từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh THVL1, để lại nhiều ấn tượng đẹp đầu xuân với khán giả.

Ông Hai Thìn (Hữu Châu) ở quê, có hai người con tên Tết (Tiết Cương) và Xuân (Ngọc Lan) đang sống ở Sài Gòn. Lấy lý do bận rộn, Tết và Xuân ít về thăm gia đình. Để thử lòng hiếu thảo của các con, vợ chồng ông Hai Thìn đã ra điều kiện: trong 15 ngày trước Tết, nếu đứa con nào chứng tỏ được lòng hiếu thảo với ông bà, thì sẽ được thừa kế ngôi nhà... Vậy là, Tết cùng vợ khăn gói về quê, lập ra kế hoạch giành gia tài với em gái. “Cuộc chiến thừa kế” giữa hai anh em Tết và Xuân quyết liệt với nhiều tình huống éo le dở khóc dở cười...

Có thể nói “Tết ơi Xuân à!” là món khai vị đầu năm mang đến cho khán giả sự hài lòng và thích thú. Câu chuyện đời thường xoáy sâu vào thực trạng hiện nay: con cái thường xao lãng trách nhiệm chăm sóc cha mẹ với lý do bận rộn, phải lo toan...

Những tình huống hài hước nhưng gẫm lại cười không nổi như: Tết từ một đứa con vô tâm, tính toán, bất ngờ hiếu thảo, bỏ tiền mua quà cáp đắt tiền tặng cho “tía, má” vui lòng, hay trong cuộc chiến với em gái tên Xuân, Tết bày ra nhiều “độc chiêu” để hạ bệ em gái, đến việc vợ chồng ông Hai Thìn nhân cơ hội các con “báo hiếu” đã làm nhiều trò “mè nheo”... Thế nhưng, phía sau tiếng cười ấy là một cảm giác xót xa: hành động hiếu thảo của Tết đối với vợ chồng ông Thìn không xuất phát từ tấm lòng thành, mà đó chỉ là cách để thừa kế căn nhà. Khán giả đã chạnh lòng trước hình ảnh vợ chồng ông Hai Thìn ngồi trước nhà khắc khoải, mong ngóng các con về...

“Tết ơi Xuân à!” là một phim hài, kịch bản phim xây dựng tương đối nghiêm túc, nội dung lời thoại không rơi vào dung tục, thô thiển như một số phim hài mắc phải. Các vai chính diễn xuất tự nhiên, phối hợp ăn ý, diễn xuất tung hứng, có duyên đặc biệt của hai danh hài Hữu Châu (vai ông Hai Thìn) và Thanh Thủy (vai bà Hai Thìn). Diễn viên Tiết Cương tiếp tục phát huy sở trường của một nghệ sĩ hài vào vai đứa con thực dụng, “lắm chiêu”. Nữ diễn viên Ngọc Lan thoát khỏi hình tượng những cô gái xinh đẹp trong các phim “Âm Tính”, “Kiều nữ và đại gia” để vào vai cô Xuân đểnh đoảng tạo ra một hình ảnh mới...

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết