26/09/2012 - 10:01

Đục núi, mở đường

Con đường do ông Dasrath Manjhi tạo ra.  

Dasrath Manjhi, một nông dân không có đất ở Ấn Độ, đã làm nên lịch sử sau khi bỏ ra khoảng thời gian hơn hai thập niên để đục một ngọn núi với các công cụ thô sơ nhằm tạo ra đường đi cho cộng đồng mình khi chính phủ địa phương từ chối làm điều này.

53 năm trước, Manjhi đã đục một đoạn đường dài 1 km xuyên qua một sườn đồi để dân làng có thể đi học, đi chợ và giao lưu với người dân làng lân cận.

"Ngọn đồi này đã mang đến nhiều rắc rối cho dân làng trong nhiều thế kỷ. Vì thế dân làng đã nhiều lần yêu cầu chính phủ tạo một con đường xuyên qua ngọn đồi nhưng không ai chú ý lời yêu cầu của dân làng. Vì vậy, tôi quyết định tự mình làm điều đó" - Manjhi nói với tờ báo Ấn Độ Tehelka.

Chỉ với chiếc búa, chiếc đục và chiếc xẻng, người đàn ông huyền thoại này đã tạo ra con đường dài 110 mét, rộng 9 mét có thể lưu thông bằng xe đạp và xe gắn máy. Nhờ đoạn đường này, người dân giờ đây không còn chịu cảnh đi bộ qua một địa hình đầy nguy hiểm để đến những cánh đồng hoặc các khu chợ gần đó và trẻ em không còn phải mất hàng giờ để đến trường nữa.

QUỐC KIỆT (Theo Oddity Central)

Chia sẻ bài viết