 |
|
Jack đang cho Mathilde thử súng.
Ảnh: boxofficemojo.com |
Với sự góp mặt của nam tài tử nổi tiếng George Clooney đủ để phim tạo được sự chú ý. Nội dung phim dựa theo tiểu thuyết “A Very Private Gentleman” của Martin Booth đã được đạo diễn Anton Corbijn thực hiện với phong cách khá lạ chinh phục người xem, mang về doanh thu 67 triệu USD.
Phim chiếu trên HBO 21 giờ Chủ nhật 2-10.
Mở đầu phim đã gay cấn, Jack (George Clooney) cùng cô bạn gái đang đi dạo trong một vùng quê hẻo lánh. Linh cảm bị mai phục, Jack ra tay hạ sát những kẻ đánh lén. Jack còn bắn chết cô bạn gái mới quen của mình vì không muốn bị lộ dấu vết. Chỉ vài phút đầu người ta đã thấy hình ảnh của gã sát thủ Jack lạnh lùng và đa nghi.
Jack là một chuyên gia về súng. Đặc biệt là loại được làm riêng về cự ly bắn, tốc độ của mục tiêu và hướng bắn và độ sát thương theo ý muốn để ám sát những nhân vật cao cấp được bảo vệ kỹ lưỡng. Bản thân sát thủ Jack cũng luôn có nguy cơ bị ám sát để bịt đầu mối nên cuộc sống của gã luôn căng thẳng.
Bị ám sát hụt, Jack chạy trốn đến nước Ý theo chỉ dẫn của Pavel, tay môi giới những vụ làm ăn. Mỗi bước đi của Jack vẫn bị rình rập. Tuy chạy trốn, Jack còn nhận thêm một mối sửa súng cho Mathilde (Thekla Reuten) để kiếm tiền. Bất ngờ chính trong nguy hiểm và căng thẳng, lòng Jack như mềm lại với tình yêu cùng một cô gái địa phương. Nhưng số phận của cuộc tình này sẽ ra sao khi cuộc sống của chính hắn cũng đang trong nguy cơ trùng trùng...
Jack là một vai diễn khá đặc biệt, hầu như nhân vật này rất ít nói, luôn sống trong sự đa nghi và sẵn sàng ra tay nếu đã nghi ngờ ai đó. Mức độ căng thẳng đó được George Clooney thể hiện một cách lão luyện và tinh tế. Bối cảnh trong phim cũng là một điểm nhấn thú vị: những nơi Jack đi qua đều là những làng quê thanh bình và tuyệt đẹp, đối lập lại là cuộc chiến đấu trầm lặng nhưng quyết liệt mang tính sống còn của Jack, tăng thêm độ hấp dẫn cho phim.
Thụy Thảo